Marat Safin / Khôi NAL 0/6
Bất ngờ lớn của giải năm nay. Bác Safin làm Hùng_F thất vọng quá!
Last edited by Hùng_F; 18-12-2012 at 08:53 PM.
Last edited by Phu sinh; 19-12-2012 at 08:41 AM.
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Hùng đừng quá thất vọng vì thành tích của Ma Sa. Nhìn Ma Sa chạy cà nhắc trên sân mà vẫn nhiệt tình thi đấu mới thấy được tinh thần tất cả vì FTC... Emanuel làm trọng tài mà thấy Ma Sa thi đấu cố gắng từng đường banh mặc dù "cái chân" đã "trên bảo dưới hổng thèm nghe"...thật hết sức nể phục... Chẳng biết làm sao hơn thôi thì chúc Ma Sa mau chóng hết bệnh để "trên dưới" một lòng phục vụ chị em...
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Cám ơn sự cổ vũ của Hùng_F đối với Masa và cũng xin lỗi vì Masa đã làm Hùng_F thất vọng!
Nhưng có chứng kiến trận đấu mới thấy, dù đã cố gắng hết sức và có chiến thuật hợp lý, nhưng với phong độ không được tốt + đầu gối bị tái phát chấn thương nên di chuyển rất hạn chế. Trong khi đó Khôi_Nal đã có sự chuẩn bị rất tốt cho giải lần này, đồng thời đã cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn của Khôi! Masa xin chúc mừng Khôi_Nal và chúc bạn tiếp tục phát huy nhé! Thế là món nợ năm trước đã được trả lại sòng phẳng!
Hình này nguyên bản, nếu Thảo_Ana (FTC) chịu khó xem những trận đấu tennis thuộc cácc giải hệ thống Grand slam hoặc WTA thì sẽ thấy hầu hết các tay vợt nữ đều mặc loại áo rất mỏng, để khi thấm mồ hôi sẽ không bị dính chặt và nặng, ngoài ra họ sử dụng áo lót cực mỏng, để dễ xoay xở khi thi đấu và cũng không ít vận động viên nữ không mặc áo lót khi thi đấu!
Nếu các vận động viên nữ của VN nói chung và FTC nói riêng áp dụng như thế, khả năng sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong thi đấu!
Cám ơn bác Emanuel đã chia sẻ, cho dù thế nào thì Masa vẫn hết sức cố gắng thi đấu mang lại nhiều pha bóng đẹp để giải thành công tốt đẹp!
Dù có bất ngờ về tỷ số, nhưng vẫn công nhận rằng Khôi_Nal và Masa đã có 1 trận đấu đẹp mắt nhất, cống hiến nhiều pha bóng đôi công, sòng phẳng, khác hẳn với trận Hiệp và Tùng_Tyn!
Còn riêng chuyện phục vụ chị em phụ nữ thì đó là nhiệt huyết từ trái tim, chân lý, lý tưởng mãi mãi mang theo và là nhiệm vụ thiêng liêng của các cấp lãnh đạo ..... giao phó. Em sẽ không nói ở đây vì mụ vợ nhà em ngày ngày theo dõi diễn đàn để soi em dữ lắm! Có nhiệm vụ mới, em sẽ liên lạc bí mật với anh!