Chết cười với cái hội EH tối nay! 1 2 3 quất..... 3 2 1 quất........ sụm bà chè!
Tối qua, hai vợ chồng ngủ mà còn mớ: 1,2,3 chụm, 1,2,3 khép, 1,23 tách.... Hôm đầu tiên đi học khiêu vũ vui quá, nhìn ku Việt tròn quay ôm thầy nhảy mà mình cười nắc nẻ. Mấy anh chị em ở Hội tranh thủ tham gia CLB khiêu vũ nhe. Vui ơi là vui. Mặc dù hai chân mỏi nhừ nhưng tinh thần thoải mái lắm !Mới học có 2 tiềng mà các " cặp đôi hoàn hảo" đã tự tin với vũ điệu Rumba đi thật lả lướt. Mình tin với đà tiến bộ này, cuối năm sẽ có một cuộc thi" Bước nhảy FTC" . Cỡ Minh Hằng, NamThành còn thua xa !
Tối qua, lúc hơn 10 giờ, Hiệp gà bị một cú chưởng của Thành TC, ôm bụng bỏ vợt, không biết có sao không, chắc là tối qua không còn " chụm, khép, bẻ " được rồi !
.. Masa thiệt thà không biết nói xấu.......... chỉ biết nói thật lòng!
Thôi tiêu chú Hiệp rồi... Thành_TC tay nó to như thế, đầy lông lá... nó đánh banh trúng vào "thường vụ" của chú Hiệp.... chắc là cô Thảo lại phải ngủ chay khoảng 3 tuần rồi! Thành thật chia buồn.