Trận đấu chung kết đã không thể diễn ra vì nhiều lý do... Tiếc rằng phu nhân của các tay vợt đấu trận chung kết như Marat Safin và Tùng TYN diện dồ thật đẹp lên sân lại không thể chạm tay vào cúp vàng...
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
TÌM TRẺ LẠC...
Hội FTC cần tìm chú bé khoảng 30 (tháng) tuổi. Cao 1m75, đeo kính, mày cao, lông rậm, miệng ngậm "ti"... mắt lim dim...
Ai biết bé ở đâu xin mang về sân Mai Khôi thứ sáu này gấp.
Xin hậu tạ hậu hĩ...
TM. MA SA
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Suốt 1 tuần con gái Sài Gòn thút thít, nay Nàng mới chịu thôi làm không khí đang ẩm ướt trở nên mát mẻ dễ chịu làm sao! Gần 8 giờ tối, sân MK vắng bóng người. Một mình tôi thơ thẩn dưới gốc cây me, nhìn lên, mấy chú sóc thoăn thoắt chuyền cành, miệng ngậm những quả me non. Đã đến mùa me trổ hoa, hoa của me màu vàng, cánh tròn thật xinh xắn! Cây bằng lăng già lặng lẽ khoe những chùm hoa tím trắng, một nét đẹp buồn. Những chùm hoa giấy đỏ rực đong đưa theo gió, đóa xương rồng cũng không chịu thua kém, vội nhả những bông hoa vàng tí hon, chui qua khung sắt góp đẹp với đời ! Mình thích nhất là cây Ngọc Lan. Mùa mưa, những búp hoa trắng muốt, như những ngón tay em bé, tỏa hương thơm ngát làm mê mẩn lòng người.
Sao giờ này sân MK vẫn chưa có ai nhỉ? Chợt nghe tiếng chuông, mấy đứa lượm banh đâu rồi ! Mình ra mở cửa. Mười hai vận động viên nam của sân MK đồng loạt đến sân, trong đó có cả Hùng F cùng với các nàng Wag thật xinh đẹp, mặc váy ngắn, chân dài, bóng mượt, chứ không ngắn và đầy sẹo như mình ! Thế rồi, các nàng vào ngồi ở khán đài, đeo kính đen, bấm ipad thật sành điệu! Mình vội vàng đóng cửa, vào lấy nước mời các em uống, các nàng gật đầu một cách kiêu kỳ! Chợt nghe tiếng chuông, mình chạy ra mở chốt, chưa kịp mở cửa thì một “đoàn quân tóc dài” mà lần này các nàng to béo hơn, già hơn, chân ngắn hơn xô cửa xông vào cùng những vũ khí trên tay như dao lam, vỏ sầu riêng và những chai axit. Thế là một trận đại chiến đã nổ ra giữa chân dài và chân ngắn. Nghĩ cũng lạ, ông trời bao giờ cũng thật công bằng, những ai chân dài thì thật yếu ớt, còn chân ngắn thì được ban cho tính ghen tuông, thù hận với những cú đấm thật khỏe mạnh, tiếng hét sánh ngang với Maria Sharapova. Đám chó sân MK cũng sủa hùa theo đám đông kia làm không khí trở nên náo loạn. Thật đáng thương khi những mái tóc nhuộm nâu vàng, uốn quăn một cách gợi cảm bị những bàn tay to béo kia kéo đi thườn thượt. Các nàng chỉ cố giấu mặt vì sợ lỡ vết dao lam để lại vết sẹo lồi …!Có lẽ không biết bênh vực bên nào vì “ bên tình bên hiếu bên nào trọng hơn” , các vận động viên nam buông vợt, đứng nép ở góc sân. Chưa hả giận, những chân ngắn kia chạy đến cầm vợt đập thật mạnh, cây vợt cong queo, lưới đứt loạn xạ. Những trái banh tennis méo mó còn hơn những quả cam trong tay Trần Quốc Toản, những chú sóc trên cành me thôi nhảy múa, những đóa hoa co lại không dám khoe sắc nữa, Ngọc Lan thôi không dám tỏa hương, mặt trăng kia cũng vội chui vào những đám mây đen. Phụt! Sân mất điện!
“Mẹ ơi! Nóng quá, cúp điện rồi mẹ ơi!” Mình chợt tỉnh giấc. Cúp điện, máy lạnh không hoạt động. Áo ướt lưng nhưng mình thở phào nhẹ nhõm. À, thì ra đó chỉ là giấc mơ! Thầm cám ơn ông nhà đèn cúp điện đột xuất để chấm dứt cơn mơ quái quỷ đó đi. Điện có rồi, máy lạnh hoạt động lại, nhóc con ngủ ngoan nhưng mình lại mất ngủ vì nỗi lo sợ giấc mơ kia sẽ thành hiện thực!
Các anh em thành viên Hội FTC thân mến! Chắc mọi người đang cười vì giấc mơ của mình phải không? Thật ra, các anh em trong Hội trừ Masa đều thuộc dạng đàng hoàng. Có lẽ mình bị ám ảnh bởi những vụ chân dài đi khách mà mấy hôm nay báo chí đăng khắp nơi nên mới có giấc mơ như vậy!
Hội FTC là nơi các chị em yên tâm “ gửi” các anh đi 1 tuần 3 đêm vì biết rằng Hội FTC là nơi anh chị em sinh hoạt thể thao lành mạnh, đầy tiếng cười, đoàn kết, yêu thương nhau, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống và quay về để giữ tổ ấm của mình. Đó là tiêu chí của Hội.Vì vậy, mình rất hoan nghênh anh em ở Hội tạo điều kiện để các bà xã ra sân đánh chung hoặc cũng là những cổ động viên chia sẻ, đồng cảm với sở thích tennis của chồng. Tuy nhiên, mình không ủng hộ việc các anh em chở bạn gái đến sân, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tiêu chí hoạt động chung của Hội. Mong các anh em thông cảm chấp hành nội quy khó chịu này để tránh giấc mơ trên sẽ thành hiện thực nhé!
Last edited by Dung_SHA; 14-06-2012 at 10:34 AM.
Thôi rồi... chuyến này lên sân Emanuel sẽ không dám nhắc đến đề nghị của bác Davydenko và Tùng TYN nữa... Đề nghị bác Davydenko thay đổi hình thức giao hàng khác sao cho lành mạnh để kết thúc giải sớm thành công nhé...
Chân dài chân ngắn làm chi
Hàng giao... chưa nhận lắm khi... nhức đầu
Thôi thì gác vợt, đi... câu
Ngó sông ngó biển hết sầu lại vui...
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Cái vụ này là thiệt đây nè! Hèn chi bả không dám làm mẫu cho mình chụp với siêu xe!
... Thật ra thì Masa oan lắm người ơi! Chưa bao giờ đến sân với bất cứ người con gái nào khác ngoài mụ vợ giả, chân ngắn, đầy sẹo!...... híc híc... ở hiền mà chẳng gặp lành, còn ở ác thì......
... Thành_TC tối qua không thể ra sân vì tiễn vợ đi Pháp dự hội chợ. Chỉ buồn cho 2 mụ Vy và Nhung mặc đồ đẹp đến sân mang cup của chồng về thì bị lỡ hẹn.. quê 1 cục.
All: Tối nay Dung_Sha và Masa sẽ đến QT để đặt phòng và ban nhạc phục vụ cho lễ tổng kết trao giải. Kết quả cụ thể sẽ được thông báo vào sáng mai!
Masa đang dự kiến làm bộ lịch các nàng Wags của FTC, dự kiến khoảng tháng 10 sẽ làm, dự kiến chọn một số Wags để làm mẫu làm lịch FTC 2013 để tặng các thành viên nhân dịp năm mới! các bà chuẩn bị đi sắm đồ nhé!
Wags (chính thức, có giấy KH do chính quyền cấp) không chụp bất cứ trường hợp người hâm mộ nào khác!
+ Sáng thứ 7 (ngày 17/6/2012) các thành viên Hùng_F, Hiệp_PM và Po_map sẽ tham dự giải Tòa án quận 5 mở rộng, đề nghị các thành viên thu xếp thời gian để đi cổ vũ nhé! các Wags nhớ mặc đồ gợi cảm một chút!)
Thân gởi đồng đội của tôi...
Sau hơn một năm cố gắng rèn luyện thể lực và kỹ thuật cùng các bạn FTC.
Khi biết hội mình chuẩn bị giải đánh đôi, Emanuel rất háo hức chuẩn bị... Đến ngày bốc thăm lại được thật may khi biết mình đứng chung cặp với Hùng_F...(sorry Dung_SHA vì chiếc thăm vô tình đã khiến Hùng_F và Dung_SHA không thể cùng cặp thi đấu...) Emanuel đã nằm vắt tay lên trán, tra cứu rất nhiều thông tin trên mạng về các đối thủ mà cặp Hùng_F/ Emanuel sắp gặp... Tiếc là càng tìm hiểu đối thủ thì lại càng mù tịt thông tin...
Đến ngày thi đấu, Emanuel đã cố gắng ngậm sâm bồi dưỡng thể lực nhưng lại bị bệnh sốt ngay chiều hôm ấy!!! Mặc dù nghiên cứu kỹ như vậy (!) nhưng trận đầu tiên có sự thay đổi đột xuất khi mà tay vợt Minh E sau một thời gian dài tập huấn ở Nhật, Hàn Quốc, Canada... lại đổi cặp đứng chung với Khôi NAL khiến Emanuel thi đấu như người mộng du... Nhìn trái banh tennis mà cứ tưởng tượng... trái bưởi để rồi không nỡ... vùi hoa dập nguyệt khiến thất bại là một điều không thể tránh khỏi...
Rồi thêm trận đấu gặp bác Davydenko/Tùng TYN nữa... hai tay này thi đấu như bị... dồn nén lâu ngày cứ mãi nhắm về phía Emanuel mà vùi dập không thương tiếc... Thử hỏi các khán giả trên sân xem, ai cũng tiếc thương cho Emanuel trong trận đấu đó... Lại một lần lỗi hẹn cùng chú Hùng_F...
Đến trận gặp Marat Safin / Thành TC thì sự vùi dập này lại lên đỉnh điểm hơn nữa... Ma Sa thì như con thú...sư tử trên rừng, Thành_TC thì như con đại bàng trên trời không thương xót ông già này mà hết backhand rồi forehand rồi cú serve búa bổ khiến Emanuel tối tăm mặt mày chỉ biết buông vợt đầu hàng... Lỗi này hoàn toàn thuộc về Emanuel, mong chú Hùng F thấu hiểu và bỏ qua cho Emanuel...
Biết mình là một lính mới to te trong bô môn tennis nên đến sân Emanuel hết sức cầu thị học hỏi từng đường banh, nghe sự hướng dẫn của các bạn để hoàn thiện chính mình nhưng có lẽ vì tuổi già sức yếu, chân run mắt mờ nên không thể theo kịp trình độ của anh em FTC nữa rồi...
Vài dòng tâm sự gởi đến chú Hùng_F mong rằng chú thông cảm cho Emanuel... Hẹn năm sau nếu may mắn và có duyên đứng chung cặp với chú Hùng_F, Emanuel sẽ cùng chú... đánh đông dẹp bắc, lên rừng xuống biển đánh tan mọi âm mưu cưỡng đoạt cúp vàng để hai ta sẽ cùng hát khúc ca chiến thắng....(hihihihi sến thật...)
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...