Vơ chồng Masa chân thành cám ơn BQT diễn đàn NR (đại diện là anh PS) các anh/chị/bạn bè và các em trong hội FTC đã nhiệt tình ủng hộ Shop SUBIN trong ngày khai trương! Mong rằng sẽ luôn và mãi nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người!
Đúng như Dung_Sha nói, đang từ 1 người tự do, thoải mái như con ngựa không cương.... vậy mà 3 năm trở lại đây, Masa nhìn lại thấy mình thay đổi nhiều quá! Mà theo chiều hương tốt lên! Đó cũng là nhờ tham gia FTC được gần gũi các thành viên, học hỏi được nhiều điều và qua đó rút kinh nghiệm cho chính bản thân, nhìn cuộc sống và sống cuộc đời khác đi!
Bây giờ đi làm về là lao vào phụ bà xã, nào là lấy hàng cho khách thử, gói, gấp, tính tiền..... và đặc biệt là giữ xe.... (Chiều khai trương Trần Hiệp đã nếm mùi này rồi..!)... vất vả lắm!
Tối khai trương, bán đến 23h vẫn còn khách, mệt phờ cả người..... đêm đến lại phụ bà xã đếm tiền, còn SuBin ngồi ghi sổ...... cả nhà mải mê đếm ..bỗng chuông báo thức reo lên.....!!! Trời, 07h sáng rồi mà đểm vẫn chưa xong! Masa phải đi làm, để mẹ con nhà SuBin ngồi đếm... nghe nói đến gần 9h sáng mới đếm xong! Ôi cuộc sống sao mà vất vả quá!
Bác Davy: Vụ cà phê võng SUBIN mà bác đem ra bàn dân thiên hạ thế này là bác giết em rồi! Thế này thì mọi người sẽ nghĩ rằng mỗi địa phương Masa em lại mở 1 thương hiệu SUBIN..... gì đó cho ai đó..... thì chết!



)... vất vả lắm!

Trích dẫn