Bác Masa nói đúng, toàn là chiến thắng của bác Ema k àh nên post đi post lại miết..
Bác Masa nói đúng, toàn là chiến thắng của bác Ema k àh nên post đi post lại miết..
Dung_SHA (03-10-2011),Emanuel (02-10-2011),Marat Safin (03-10-2011),Sheiran (03-10-2011),tranhiep (04-10-2011)
Dung_SHA (03-10-2011),Marat Safin (03-10-2011),Sheiran (03-10-2011),tranhiep (04-10-2011)
Hôm qua đúng là 1 buổi đi xem nhạc vui và thật hay, cám ơn bác Ema và NS Thế Hiển
Dung_SHA (03-10-2011),Emanuel (03-10-2011),Marat Safin (04-10-2011),Sheiran (03-10-2011),tranhiep (04-10-2011)
Lần đầu tiên cùng anh em FTC đi xem ca nhạc tai CLB Lan Anh. Chương trình trực tiếp truyền hình VTV3 "Con đường Âm nhạc - T10/2011"
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Hôm qua FTC đông đủ ghê, ai cũng có phu nhân đi cùng, chỉ có Masa và Davy là alone thôi! Không biết hội EH ai có ý tưởng mua bắp rang bơ ở Galaxy ngon quá đi thôi! Khuya về là ăn món cơm chiên bò lúc lắc NY cũng hài lòng nữa! Masa có ý liến hôm nào rảnh toàn thể gia đình FTC cùng đi xem hài kịch Phú Nhuận hoặc Nụ cười mới đi!
Tối nay, trời mưa mà các thành viên ra sân đông ghê, không khí luôn vui vẻ.... cho đến khi bà Dung_Sha thu tiền sân + tiền ăn nhậu ở HQSG..... tối nay lại được rửa xe bằng chầu ăn tối tại Chí Phèo... ngại quá đi thôi! Tiền rửa xe gần bằng tiền xe rồi! Mà Hùng_F hôm nay lái xe tự tin ghê, mà xe đẹp quá trời, cái biển số còn đẹp ác luôn!
@ Ai đó: luôn luôn lèo lái rồi quang cục lửa vào tay người khác....giỏi quá hén!
Mấy tuần nay, mệt mỏi, bận bịu đủ thứ việc cơ quan nên Sha, Hùng F không có dịp lên diễn đàn để cám ơn mọi người.
Trước hết, phải nói rằng, việc mua xe, nhà mình làm khổ ông Masa nhiều, mình ngại ghê gớm, bạn mình tốt bụng, nhưng nếu cứ nhờ hoài đâm ra là sự lợi dụng, khổ thân ông Masa, đi tìm xe cho vừa ý, làm giấy tờ, tập cho Hùng F thích nghi với xe, rồi lái xe chở bọn mình đi Củ Chi tập lái xe cả ngày...Đêm qua, giao xe rồi, mà Masa vẫn chưa yên tâm, gọi điện thoại hỏi thăm...Thật sự, đối với vợ chồng mình, tình cảm dành cho Masa nhiều như cả tình cảm anh em ruột, và đó là thứ không thể mua được...!
Kế đến là vợ chồng Thảo Hiệp, cũng là những người luôn sát vợ chồng mình, chia sẻ vui buồn, mình nghĩ cũng hay, tự nhiên cách đây mấy năm, còn xa lạ, bây giờ hai gia đình lại chơi thân và hợp nhau ghê, mấy ngày không thây cô Thảo ra sân là thấy nhớ...
Rồi bác DaVy, giống như người anh cả, bác như chổ dựa tinh thần cho anh em mình, thật sự, đi đâu làm gì, có bác DaVy là mình thấy yên tâm vô cùng !
Cũng không thể quên công lao của bác Ema nhà mình, là người có sáng kiến lập Topic của Hội FTC mình trên diễn đàn để anh em được chia sẻ, tâm sự, được chọc ghẹo nhau, những tiếng cười thật sảng khoái, dễ thương. Hôm đi xem ca nhạc chương trình của NS Thế Hiển, anh của bác Ema, mình thích ghê, lâu lắm rồi mới xem đi xem lại ca nhạc, được nhìn sân khấu sáng đèn, được nghe những ca khúc mình thích thuở nào như Nhánh Lan Rừng, Hát về anh, dấu chấm hỏi, chờ anh, đợi anh...những ca khúc mà thời cấp III, bọn mình cứ nghêu ngao hát hoài phải không Masa..Và quan trọng hơn nữa là Hội FTC được ngồi với nhau, có một buổi tối thật thư giãn, êm đềm...
Mình cám ơn mọi người về những tình cảm đã dành cho vợ chồng mình....Cám ơn mọi người đã xem Hội FTC là mái nhà thứ hai để quây quần, chia sẻ với nhau...Mình mong những tình cảm tốt đẹp đó sẽ được duy trì mãi mãi....!
Davydenko (04-10-2011),Emanuel (04-10-2011),Marat Safin (04-10-2011),Phu sinh (04-10-2011),Sheiran (04-10-2011),TeacherABC (04-10-2011),Thảo_ANA (04-10-2011),tranhiep (04-10-2011)
Tối qua chuẩn bị lên sân thì ông chú điện thoại nhờ đi đón gia đình chú ở TSN nên đành lỗi hẹn cùng FTC!!! Ngồi trong sân bay mà cứ thấy nhớ... Ma...Sa... với những pha bóng dị thường khác người...; nhớ... tranhiep với lối đánh dũng mãnh; nhớ... Hùng_F với những pha bóng tinh tế đậm chất nghệ sĩ...; nhớ bác Davydenko với cú giao bóng sấm sét...; nhớ Po_Map với cây vợt chưa đánh đã... gãy; nhớ bs Minh ôm lưới như đang ôm... người tình...; nhớ Thành_TC vừa đánh vừa phà hơi Heineken khiến đồng đội và đối phương ... ngất ngây(!); nhớ bs Tâm vừa đánh vừa... thở bình oxy; nhớ bs Lộc_Stonga với lối đánh mạnh mẽ đưa... nàng về Củ Chi...; nhớ... chủ tịch Dung_SHA với lối đánh dịu dàng duyên dáng nhưng thật khó chịu cho đối phương...; nhớ bà bầu... Thảo_ANA luôn là chỗ dựa tinh thần cho tranhiep mỗi khi "chàng"... thi đấu... Ôi... nhớ!!!!!!
Về đến nhà cũng qua 12g khuya! Thế là mất hết một buổi tối... sảng khoái cùng FTC!
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Davydenko (04-10-2011),Dung_SHA (04-10-2011),Marat Safin (04-10-2011),Phu sinh (04-10-2011),Sheiran (04-10-2011),TeacherABC (04-10-2011),Thảo_ANA (04-10-2011)