Bài 1 đến 10/32

Chủ đề: Vũ Phong là con... dê của mẹ... Thu Phong ạ!

Threaded View

  1. #22
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    47
    Thanks
    32
    Thanked 266 Times in 45 Posts

    Default Re: Vũ Phong là con... dê của mẹ... Thu Phong ạ!

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hhahha, đừng hù O cưng. O là O nỏ sợ. Nhà O ba đời buôn bom từ Irac.
    Gió mưa nhằm nhò gì O!
    Ặc, tự mình có thể giải cảm - nghĩa là giải được gió độc. Vậy mà Hương Nhu sao phải lạy trời và mượn bom vậy ha?

    Sao em không là chính em thôi nhỉ?
    Như cô gái nào bên cửa sổ làm duyên
    Bom - dù có thể gây sát thương
    Cũng chẳng làm ai quy hàng, hạ vũ khí

    Hương nhu là cây thuốc quý
    Dịu dàng chiết suất giọt dầu thơm
    Thôi mà, đừng thế đi em
    Hãy là chính mình - Hương Nhu nhé!


    (hì, viết vội...!)

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Vũ Phong:

    Ban Mai (27-05-2011),Boulevard (25-05-2011),Nhím con (27-05-2011),Phu sinh (27-05-2011),thuphong (26-05-2011),Triplec (25-05-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Ảnh đời thường, phong cảnh thành phố
    By kanehoshi in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 297
    Bài cuối: 04-03-2015, 09:51 AM
  2. Nối thơ Thu Phong
    By Nguyên Thoại in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 16
    Bài cuối: 25-09-2014, 12:13 PM
  3. Bài toán...phong bì!
    By Dã Tràng Xe Cát 1102 in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 03-02-2010, 12:59 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •