-
Re: Bốn người đi lạc
.
Bốn người lạc giữa cuộc đời
Đổi vai sểnh bước để vơi xuân thì
Mùa đi rồi lại muà đi…
Ngóng về ngày cũ còn gì cho nhau
Thu Phong
Chúc bạn vui nơi đây.
-
Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Đông Quân (21-05-2011),Ban Mai (21-05-2011),Boulevard (21-05-2011),Hàm Long (21-05-2011),Phu sinh (21-05-2011),Quỷ Xứ (21-05-2011),Tường Thụy (21-05-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn