Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Bốn người đi lạc

Threaded View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 24 Times in 3 Posts

    Default Bốn người đi lạc

    Ông trời
    để lạc bốn người đàn ông trong nhà tôi
    người thứ nhất
    cha tôi
    sinh hạ ba chị em
    gói gém chào tuổi thơ khi tôi hai tuổi.

    Người thứ hai
    một ngày
    mang chị tôi về bên kia đồng cải
    thắt chiếc dây gập gụi
    chia mùa trong bến nẻo đời.

    Người thứ ba
    trong trí nhớ của tôi
    hình tròn vo mộng mị
    dỗi hờn với nắng
    ảo giác với mưa
    sấp ngửa cầu luỹ thừa.

    người thứ tư
    mang mùa xuân của mẹ
    chạy dọc cánh đồng
    vết chiều thành chim sẻ
    nhặt hạt vãi chiêm
    chất tội tháng giêng.

    Ông trời đưa lạc mái nhà tôi
    mẹ thành cha tôi
    chị thành cha con chị
    tôi thành cha của hai đứa trẻ...

    Thế giới người đàn bà trong vì lân tinh nhỏ
    ngẫm đợi chiều
    lạc cả mùa yêu.

  2. Có 11 thành viên cám ơn bài của Muối Biển:

    Đông Quân (21-05-2011),Ban Mai (21-05-2011),Boulevard (21-05-2011),get_out_cs (21-05-2011),Hàm Long (21-05-2011),huongnhu (21-05-2011),Phu sinh (21-05-2011),Quỷ Xứ (21-05-2011),Tường Thụy (21-05-2011),TeacherABC (21-05-2011),thuphong (21-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •