Bài 1 đến 10/10

Chủ đề: Bi hài quanh những “Thảm hoạ nhạc Việt”

Threaded View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Bi hài quanh những “Thảm hoạ nhạc Việt”

    Bi hài quanh những “Thảm hoạ nhạc Việt”


    Nền âm nhạc ở Việt Nam ngày càng có nhiều phen “dậy sóng” với những ca khúc được coi là “thảm hoạ”. Xung quanh câu chuyện về những “thảm hoạ” đó là hàng trăm điều bi hài, thậm chí chủ nhân của chúng còn lấy làm… tự hào vì được nhiều người biết đến.


    Bùng nổ “thảm hoạ nhạc Việt”


    Đầu tháng 5, cư dân mạng xôn xao về một ca khúc của cô gái Phương My được đăng tải trên các trang web âm nhạc. Ngay lập tức, nhiều trang mạng xã hội đăng lại với lời giới thiệu clip này hết sức cuốn hút khi gắn với cụm từ “thảm hoạ nhạc Việt”. Ca khúc trong clip được đặt tựa đề là “Nói dối” với ca từ, nhạc điệu và cả hình ảnh không có gì đáng chú ý, nếu không nói là quá nhảm nhí.

    Ca từ của “Nói dối” là tập hợp của những câu từ dài dòng mà khi nghe, không ai có thể ngờ tới là nó được đưa vào thành lời của một bài hát: “Nói dối làm tim tan nát. Nói dối làm trái tim đau. Khi đã yêu nhau trong đời, khi đã tin yêu thật rồi, tại sao tại sao tại sao? Tại sao anh lai nói dối? Vì sao vì sao vì sao? Vì sao anh lại dối em? hay Một lần nói dối vạn lần mất tin. Đừng nên nói dối bị người ta khinh. Hãy nên thật thà đừng nên nói dối, có biết nói dối là sao không hả? Một khi nói dối sẽ mất tất cả. Sẽ mất tất cả có biết không hả”.


    Clip ca nhạc của Phương My thực sự là một "thảm hoạ nhạc Việt"
    Không chỉ có ca từ nhảm nhí, phần hình ảnh của ca khúc cũng trở thành một trò chọc cười khán giả khi cô ca sĩ trong clip xuất hiện, lắc lư theo nền nhạc đơn điệu với bộ tóc giả và đôi kính to sụ che gần hết khuôn mặt. Giọng hát của Phương My trong clip thì the thé, thậm chí một số bình luận khán giả khó tính còn ví phần rap trong ca khúc này là một đoạn… rao lô-tô không hơn không kém.

    Ca khúc này xuất hiện được gắn với cụm từ “thảm hoạ nhạc Việt” ít nhiều khiến khán giả liên tưởng đến ca khúc “Da nâu” trước đây của Phi Thanh Vân cũng với ca từ “trời ơi đất hỡi” kiểu như thế. Dường như không để ai chiếm mất ngôi vị “thảm hoạ” của mình, mới đây, Phi Thanh Vân tiếp tục cho ra đời một ca khúc nữa mà chắc chắn cũng sẽ không ít khán giả phải “sửng sốt” khi nghe được.

    Đó là một bài hát trong bộ phim “Thẩm mỹ viện” của tác giả Nguyễn Minh Anh đã được Phi Thanh Vân đầu tư quay hẳn một clip rồi tung lên Youtube. Bài hát tiếp tục là một ứng cử của ngôi vị cao nhất “thảm hoạ nhạc Việt” với những câu từ: “Phụ nữ chẳng có ai xấu, mà chỉ có không biết chăm sóc làm đẹp mà thôi. Ngày xưa em cũng như mọi người. Nhưng từ khi biết điểm tô sắc đẹp... đời em nay đã đổi thay!... Đẹp hay xấu không là vấn đề... đẹp ở trong tâm hồn ta đó mới là vĩnh cửu…”.


    Không để ai giành mất "danh hiệu", Phi Thanh Vân tiếp tục tung "thảm hoạ"
    Bài hát này của Phi Thanh Vân cũng nhanh chóng được xếp vào danh mục “thảm hoạ”. Có vẻ như, âm nhạc Việt Nam đang “bùng nổ” trào lưu những ca khúc “thảm hoạ”!?

    Vẫn… “lì đòn” và tự hào


    Những ca khúc này xuất hiện trong V-pop ngay lập tức đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng mạng cũng như khán giả trước những bài hát với ca từ nhảm nhí và phần âm nhạc quá tẻ nhạt, đơn điệu. Nhưng có một điều hài hước thay là những chủ nhân của “thảm hoạ” trên vẫn lấy làm tự hào về những ca khúc của mình.

    Trả lời trên báo chí sau khi nhận được nhiều chê trách của khán giả, Phi Thanh Vân vẫn một mực nói rằng: “Theo tôi được biết thì các website nhạc lớn đều bình chọn đó là album hot chứ đâu có phải là “thảm hoạ” đâu”. Và dường như đã tập được sự “lì đòn” sau các thảm hoạ “Da nâu” trước đây, Phi Thanh Vân thẳng thừng nói: “Album này tôi phát hành gần 3000 đĩa và bán gần hết rồi…mà trong Sài Gòn album của tôi bị in lậu tràn ngập rồi…Về phía người yêu nhạc, tôi nhận được rất nhiều lời khen của fan, tôi không ngờ là album lại hot như vậy”.


    Hai nữ chủ nhân vẫn... tự hào về "thảm hoạ" của mình
    Còn cô nàng trẻ tuổi Phương My thì không ngần ngại “tự hào” vì có “thảm hoạ” mà mình mới được biết tới: “Có ai giải thích được giai điệu nhạt nhẽo và lời bài hát nhảm nhí là như thế nào không? Chứ Phương My thấy ca khúc “Nói dối” giai điệu rất vui, lời bài hát xoay quanh vấn đề tình yêu thôi chứ có gì đâu mà nhảm nhí. Có nhiều bài hát lời lẽ còn ghê hơn ca khúc “Nói dối” của Phương My nữa mà…”.

    Có phần… trơ trẽn hơn, Phương My nói: “Giờ đây, sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát đầy chông gai và cạm bẫy thì cuối cùng, Phương My đã được nhiều người biết đến qua danh hiệu: “Nói dối” – thảm họa Vpop… Có một câu nói rất hay rằng: “Mội khi bạn làm được việc mọi người chú ý tới bạn. Bạn là một thiên tài”. Nói dối đã mở cho Phương My một con đường mới không còn chông gai và khó khăn như trước đây nữa”.

    Những “thảm hoạ” này có đáng để tự hào, có thực đưa chủ nhân của nó đến một con đường “không còn chông gai” hay chỉ làm khán giả thêm ngán ngẩm? Có lẽ, khán giả sẽ là người trả lời rõ nhất cho câu hỏi này!



    (Nguồn tintuconline)

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (20-05-2011),Boulevard (19-05-2011),kehotro (19-05-2011),NHỘNG (19-05-2011),Phương Lê (19-05-2011),Phu sinh (19-05-2011),Triplec (19-05-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Loanh quanh Mũi Kê Gà
    By Cùi Bắp in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 10-04-2012, 03:36 PM
  2. Kinh hoàng làn sóng “thảm họa Vpop” trở lại
    By TeacherABC in forum Tin Tức - Bình luận đời Sống Âm Nhạc
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 19-05-2011, 11:11 AM
  3. Ngổn ngang như 1 bãi chiến trường quanh khu Mỹ Đình
    By Boulevard in forum Phó nháy Niềm Riêng
    Trả lời: 7
    Bài cuối: 11-10-2010, 01:06 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài cuối: 08-09-2009, 10:30 AM
  5. Đậu nành chữa các bệnh “thời đại”
    By loa kèn tháng tư in forum Y Học Thường Thức
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 06-08-2009, 09:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •