Có hơi hám, mùi vị chính trị trong chuyện này! Chứ chị phục vụ phòng là người da màu, con đã 15 tuổi rồi......
Có hơi hám, mùi vị chính trị trong chuyện này! Chứ chị phục vụ phòng là người da màu, con đã 15 tuổi rồi......
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..
Việc này là chắc luôn rồi.
Chỉ có 2 lý do để một nhân vật trung thượng như ông này vướng vào:
1/ Đi công tác lâu ngày quá nên cái gì tồn tại não ... rồi bứt nút => chuyện này xác xuất chỉ 1%
2/ Bị gài bẫy vì dù có giỏi cách mấy để thóat ra thì uy tín đã mất khá nhiều và không còn đủ thời gian để cũng cố.
Thử tưởng tượng xem một người ở phòng 3000 USD một đêm mà không dám bỏ một vài ngàn để kiếm vài em chân dài phục vụ sao? nhất là các em escort service thiếu gì ở mấy xứ đó - công khai chứ cũng không cần phải bí mật à nha.
Đẳng này, cô phục vụ da màu, đã có con 15 tuổi ...v..v... bó tay!
Nếu như vậy thì ông này thua quá xa các nhân vật tầm thường khác. LT sẽ post cho các bạn xem bài "người đàn ông đa thê số 1"
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Những ông vua bị lệch lạc tình dục
Khi chứng hoang dâm vô độ kết hợp với lệch lạc tình dục, nhiều vị hoàng đế trở thành bạo chúa và có kết cục bi thảm.
Hoàng đế loạn luân Lưu Tử Nghiệp
Lưu Tử Nghiệp là vị vua nhà Lưu Tống thời Nam Bắc Triều của Trung Quốc, sống ở thế kỷ thứ 5. Ngay khi lên ngôi ở tuổi 16, ông vua này đã lừng danh bởi hai đặc tính: tàn bạo và loạn luân, đến nỗi mới ngồi trên ngai vàng một năm đã bị sát hại.
Vốn đã thích người chị ruột, Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc, nên khi đã được nối ngôi, Lưu Tử Nghiệp cho mời chị gái, lúc này đã lấy chồng, vào cung để thông dâm, rồi giữ lại không cho về. Bà chị này cũng cùng một duộc với cậu em, chỉ thích thú vui xác thịt, bất kể đạo lý. Để được thỏa sức làm chuyện bất chính với em trai, vị công chúa tuyệt sắc này đã cùng Lưu Tử Nghiệp lập mưu giết chồng, rồi từ đó không cần biết đến giới hạn nào nữa. Lấy lý do cậu em có nhiều cung phi, cô ta đòi hỏi mình cũng phải có nhiều mỹ nam để hầu hạ chăn gối, và được chấp nhận. Đổi lại, vị vua tuổi thiếu niên đòi chị phải tìm cho mình một giai nhân khác để thế chỗ khi công chúa còn bận vui vầy với người đàn ông khác. Và người đẹp được công chúa Sơn Âm đề cử không ai khác chính là công chúa Tân Thái, cô ruột của hai người.
Để chiếm đoạt người cô, Lưu Tử Nghiệp mời công chúa Tân Thái vào cung rồi không cho về, giữ lại để ngày đêm hành lạc. Khi chồng của Tân Thái là tướng Hà Mại “đòi người”, nhà vua bèn bức tử một cung nữ, cho vào quan tài mang trả cho dượng, bảo là cô mình cảm mạo qua đời. Hận ngút trời, Hà Mại lập mưu ám sát hôn quân nhưng không thành, bị giết cả nhà.
Tương truyền, vị vua thiếu niên này còn mắc chứng thị dâm. Lưu Tử Nghiệp từng ra lệnh bắt các vương phi, công chúa ra đứng đầy sân rồi cho kẻ hầu người hạ ra hành dâm với họ, còn vua đứng xem để lấy hứng. Vị hôn quân này còn bắt các cung nữ khỏa thân chạy khắp sân để xem, rồi giết khi cô gái đã kiệt sức.
Với lối sống trác táng như vậy, chỉ sau một năm, Lưu Tử Nghiệp đã bị sát hại ở tuổi 17, một người chú từng bị Lưu Tử Nghiệp ngược đãi lên nối ngôi.
Hoàng đế ấu dâm Dương Quảng
Tùy Dạng đế Dương Quảng là vị vua thứ hai, cũng là vị vua cuối cùng của nhà Tùy. Là một người tài năng xuất chúng, văn võ kiêm toàn nhưng ông ta vẫn làm mất cơ nghiệp chỉ trong vòng 13 năm tại vị chỉ vì thói ăn chơi hưởng lạc, chinh chiến liên miên…
Để cướp được ngôi thái tử của anh trai, ngoài chuyện dèm pha, Dương Quảng còn cố gắng ép xác về mặt nữ sắc một thời gian: dẹp hết mỹ nữ, chỉ sống với người vợ cả, người hầu kẻ hạ toàn là già xấu. Nhưng khi đã giành được ngôi đông cung, Dương Quảng hiện nguyên hình là một kẻ dâm bôn. Nhân khi vua cha đau ốm, y cưỡng bức một ái phi của cha là Tuyên Hoa phu nhân, rồi sau đó giết cha để cướp ngôi.
Trong chuyện tình dục, đối tượng được Dương Quảng ưa thích nhất là các em bé gái. Trong số mỹ nữ được tuyển vào cung thời ông ta có rất nhiều trẻ em. Để thỏa mãn dục vọng với những đứa trẻ tội nghiệp này, ông ta vừa dụ dỗ vừa đe dọa, bắt ép, thậm chí còn vận động các quan tìm và dụ dỗ trẻ em gái cho mình. Dương Quảng còn cho thiết kế một cỗ xe gọi là ngư nữ xa, chỉ vừa đủ để đặt em bé vào trong, không thể động đậy hay kháng cự, trong khi ông ta cưỡng bức. Chiếc xe rung lắc càng làm tăng khoái cảm cho vị hôn quân.
Dương Quảng còn sai vẽ những bức tranh diễn tả cảnh hành lạc của ông ta để treo trong cung, hằng ngày ngắm nghía cho vui mắt.
Sau 13 năm Tùy Dạng đế trị vì, khởi nghĩa nổi lên khắp nơi. Và trong một cuộc tuần du xuống phía Nam, Tùy Dạng đế đã bị tướng Vũ Văn Hóa Cập sát hại. Nhà Tùy diệt vong.
Thỏa Hoàn, ông vua thích sex tập thể
Chính vì quá ham mê nhục dục mà vua Thuận đế, tên thật là Thỏa Hoàn Thiết Mộc Nhi, hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn, đã làm nhà Nguyên không còn được cai trị ở trung nguyên.
Khi Thỏa Hoàn được thừa kế ngôi báu, nhà Nguyên đã không còn mạnh như trước. Nhưng thay vì củng cố vương triều, ông vua này vẫn đắm mình vào chuyện hành lạc. Nhà vua ra sức “tầm sư học đạo”, có điều cái đạo mà ông ta tôn thờ chính là thuật phòng the. Cung điện trở thành nơi ông ta học lý thuyết và thực hành mọi cách thức giao hoan. Gái đẹp khắp nơi được thu gom vào cung để nhà vua “luyện công”.
Trò ưa thích nhất của Thỏa Hoàn khi thực hành thuật mây mưa là sex tập thể. Không chỉ bắt nhiều cung phi hành lạc cùng mình một lúc, ông ta còn bắt các quan “vào cuộc”. Trong hậu cung của mọi vua chúa, bất kỳ người đàn ông nào cũng không được có mặt. Nhưng hậu cung của Nguyên Thuận đế lại là biệt lệ. Quan lại không chỉ được nhìn ngắm các bà vợ vua trong trạng thái khỏa thân, mà còn thỏa sức giao hoan với những phi tần này. Cảnh “quân thần đồng lạc” này diễn ra thường xuyên: vua tôi, hậu phi, cung nữ… loạn giao cùng nơi cùng lúc, không còn tôn ti gì cả.
Vì miệt mài truy hoan nên Thỏa Hoàn không dập tắt được các cuộc khởi nghĩa nổi lên như ong. Và một trong các thủ lĩnh nghĩa quân là Chu Nguyên Chương đã đuổi được vua tôi Thỏa Hoàn ra khỏi Trung Quốc. Nguyên Thuận đế phải quay về nguyên quán là Mông Cổ, tiếp tục làm vua ở đó. Nhà Nguyên ở Trung Quốc chấm dứt với sự thay thế của nhà Minh, tuy nhiên triều đại mới này cũng có một vị vua lệch lạc tình dục, đó là Minh Vũ Tông. Vị vua thứ 10 của triều Minh này bị cho là thích giao hợp với các bé trai, tức là vừa bị ấu dâm vừa đồng tính luyến ái.
(Sưu tầm)
Ban Mai (18-05-2011),Boulevard (18-05-2011),kehotro (18-05-2011),Lão K (19-05-2011),TeacherABC (18-05-2011)
Chân dung cô hầu phòng tố cáo giám đốc IMF
Cô hầu phòng, trung tâm của vụ bê bối tình dục khiến giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Klauss-Kahn bị tống giam, là một người theo đạo Hồi và là mẹ đơn thân.
"Đây là một phụ nữ chăm chỉ, một người mẹ đơn thân, đang nuôi cô con gái 15 tuổi. Cô ấy rất biết ơn vì có việc làm, nhờ đó có thể chu cấp cho hai mẹ con", luật sư Jeffrey Shapiro cho biết.
Cô hầu phòng không đi làm kể từ ngày 14/5 bởi vì báo chí quan tâm quá mức. "Kể từ khi vụ việc xảy ra, cô ấy không thể trở về nhà. Cô ấy cũng chẳng đi làm và không biết tương lai sẽ ra sao. Ngoài những chuyện đã diễn ra ở khách sạn, nỗi hoảng sợ cô đang phải trải qua là rất lớn", Shapiro nói thêm.
Hàng xóm tại quận Bronx, nơi cô hầu phòng làm việc mô tả cô là ít nói và chăm chỉ. Một người hàng xóm tên là Amanda cho biết: "Tôi chẳng nghe cô ấy nói gì bao giờ. Tôi thậm chí chẳng nghe thấy tiếng TV từ nhà cô ấy. Hai mẹ con sống rất lặng lẽ".
Quản lý tòa nhà nơi cô hầu phòng này sống cho biết cô chuyển về đây từ 6 tháng trước. "Cô ấy có vẻ chăm làm. Hàng ngày tôi đều gặp cô ấy lúc đi làm. Gia đình hai mẹ con họ khá hòa thuận", ông nói. "Họ cũng chẳng có gì là bí mật cả. Họ sống bình thường như nhiều người khác, họ cũng không biết ai".
Tờ giấy bên ngoài cửa nhà một người hàng xóm của cô hầu phòng, yêu cầu báo chí không làm phiền họ. Ảnh: AFP.
Cô hầu phòng tố cáo bị xâm hại tình dục hôm 14/5. Ngay sau vụ việc khoảng một tiếng, cô gọi điện cho anh trai. Cô vừa khóc vừa kể cho anh trai 43 tuổi rằng cô bị nhốt trong phòng khách sạn nơi người đàn ông Pháp định cưỡng bức cô. "Em tôi khóc không ngừng và nói: 'Có người làm điều đồi bại với em. Em bị cưỡng bức'", The Sun dẫn lại lời của người anh trai.
Anh trai của cô quản lý một nhà hàng ở khu Harlem, New York. Người này nói rằng em gái vẫn bị khủng hoảng. "Em tôi vẫn khóc tới tận hôm nay", người này nói. "Nó bị khủng hoảng".
Anh trai mô tả cô hầu phòng là một "tín đồ Hồi giáo ngoan đạo", mẹ của một cô con gái và "không phải là kiểu phụ nữ sẵn sàng tấn công đàn ông".
Người anh trai cũng muốn thấy Strauss-Kahn bị trừng phạt. "Tôi tin hệ thống tư pháp của Mỹ", anh nói với Daily Mail. "Tôi muốn luật pháp phải được thực thi".
Cô hầu phòng ở khách sạn Sofitel tại New York này tới Mỹ từ 7 năm trước. Cô là người Guinea. Theo lời cô, khi bước vào dọn phòng cho Strauss-Kahn, cô thấy vị giám đốc IMF bước ra từ phòng tắm, trên người không một mảnh vải che thân. Ông này đuổi theo cô và định xâm hại cô. Cô này vùng chạy được và báo với quản lý.
Klauss-Kahn bị bắt khi đã yên vị trên máy bay chuẩn bị tới Pháp. Ông ta hiện bị giam ở nhà tù Rikers Island chờ xét xử.
Phương Lê (19-05-2011)
Đối với dư luận bên Pháp, nhiều người đã đưa ra ý kiến là ông Strauss-Kahn đã bị gài bẫy. Ông đã nổi tiếng là người “đào hoa.” Trước đây hai tuần, khi được báo Libération phỏng vấn, Strauss-Kahn đã đề cập tới vấn đề này. Tờ báo hỏi nếu tranh cử thì ông nghĩ sẽ gặp những khó khăn thử thách nào. Ông nói rằng khi ông chính thức ra ứng cử (phải ghi danh trong Tháng Bẩy năm 2011) có ba điều sẽ được đối thủ dùng để đánh lại ông: Tiền, đàn bà, và gốc Do Thái (đương kim Tổng Thống Sarkozy cũng gốc Do Thái). Ông Kahn nêu lên cả một thí dụ: ông có thể bị gài bẫy tình dục, “một phụ nữ được trả 500,000 hay một triệu đồng Euro để tố cáo tôi hãm hiếp cô ta trong xe hơi chẳng hạn!”
Cũng trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Libération này, ông Kahn đã ngạo mạn thách thức nhà báo:
“I love women, so what?”.
Câu này có thể nghĩa dịch thật sát nghĩa "Ông khoái dê đó, làm đếch gì được ông?"![]()
Last edited by Lão K; 19-05-2011 at 08:30 AM.
Boulevard (19-05-2011)