Bài 1 đến 10/11

Chủ đề: Dominique Strauss-Kahn - Thêm một ông ăn tạp

Threaded View

  1. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Dominique Strauss-Kahn - Thêm một ông ăn tạp

    Cảm hứng nhân ngày NR có thêm 60 thành viên mới

    Dominique Strauss-Kahn, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), được coi là người có quyền lực cao nhất ở hành tinh này. Nhiều khi số mệnh của một quốc gia tuỳ thuộc vào một lời nói của hắn ta. Tin Dominique Strauss-Kahn bị câu lưu vì tội tấn công tình dục một cô bồi phòng khách sạn làm chấn động Âu Châu và cũng trở thành đề tài châm biếm, giễu cợt bên này cuối tuần qua. LK cũng bị cuốn hút vào câu chuyện và gọi điện thoại cho Monsieur Beaucoup, một người bạn đang làm việc cho Deuxième Bureau bên Pháp, tìm hiểu thêm.

    - Allo Beaucoup, comment alez vous?

    - Allo anh Tư, long time no see. Khoẻ không?

    - Khoẻ gì nổi, Dominique của toa làm moa ăn không ngon, tối nay chắc không ngủ được nè.

    - Sao vậy? Dominique có ăn nhằm gì tới toa đâu?

    - Có chứ, moa đầu tư vào stock bên toa, điệu này ngày mai chắc bốc hơi hết quá.

    - Ừa chắc vậy, toa đầu tư nhiều không?

    - Cũng không nhiều, có vài triệu thôi. Toa có biết sao hắn ta chơi kỳ vậy không.

    - Trời đất vài triệu mà toa nói không nhiều. Kỳ này chắc toa bị gậy ăn mày rồi. Moa mới họp với Sếp, ai cũng gãi đầu, gãi tai hỏi nhau sao hắn ta bựa dữ vậy. Cuối cùng có một thằng trong này hack vô laptop của hắn ta mới biết được nguyên nhân.

    - Kể moa nghe đi. Không chừng nhờ tuy dô này, moa mua thêm một ít nữa gỡ huề.

    - Ừa, để moa kể cho nghe. Số là tuần trước ở Paris xôn xao về chuyện một diễn đàn bên VN ăn mừng sinh nhật 2 tuổi ở HN. Mấy đứa nhỏ mê diễn đàn này, truy cập đọc nhiều quá làm mạng bên này bị nghẽn hết. Toa có biết Niềm Riêng không?

    LK làm bộ:

    - Không, chưa bao giờ nghe tới NR.

    - Toa là Mít mà sao quê quá vậy? Đến NR cũng không biết. Để toa kể tiếp cho nghe. Dominique đang công tác bên New York, nghe tụi nhỏ bàn tán NR nên cũng vô xem. Không ngờ hắn ta đọc tới đâu, mê tới đó nên search tùm lum hết. Xui cho hắn, seach đúng thằng cha phải gió Lão K. Tên này đưa ra thuyết "Thê bất như thiếp, thiếp bất như tỳ". Dominique thì ngón nghề ăn chơi nào cũng trải qua. Thê sơ sơ có 3 bà, thiếp thì không biết bao nhiêu mà kể nhưng tỳ thì chưa được thử qua. Nghe LK và mấy mem khác tám về tỳ, hắn chịu không nỗi nên đi tắm cho hạ hoả. Vừa lúc đó, cô bồi khách sạn vào dọn phòng nên hắn bèn nghe lời xúi dại của LK, thử tỳ một lần cho biết. Không ngờ tỳ New York dữ quá, nên hắn mới thân bại danh liệt kỳ này.

    Nghe kể, LK cảm thấy tội lỗi đầy mình, xanh mặt, lắp bắp:

    - Chết rồi, bây giờ bên toa định gỡ vụ này ra sao?

    - Làm sao gỡ nỗi, mấy thằng Mỹ "quân pháp bất vị thân". Đến Clinton tụi nó còn đem ra làm thịt huống gì Dominique. Mấy thằng to đầu trong thị trường chứng khoán bên này hận thằng cha LK lắm. Toa nghe nói tụi nó định mướn xã hội đen bên VN đi kiếm LK đè ra ... thiến để trả hận cho mấy chục tỷ Euro bốc hơi trong tuần tới.

    LK còn teo hơn nữa:

    - Nhưng làm sao biết LK ở đâu mà tìm.

    Beaucoup cười hề hề;

    - Chuyện nhỏ, về Sa Đéc là tìm ra liền. Tìn tình báo của bọn moa còn biết LK đang chăn vịt ngoài đó.

    Nghe xong LK sợ quá, toát mồ hôi, co giò chạy thật lẹ:

    - Merci toa nhiều. Au revoir toa nha.

    - D'accord, bye toa, take care.

    Sau khi cúp, LK mới sực nhớ quên nói cho Beaucoup biết số tiền mình đầu tư bên Pháp là vài triệu VND chứ không phải dollar hay Euro.



    Last edited by Lão K; 17-05-2011 at 07:12 AM.

  2. Có 15 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Đông Quân (17-05-2011),Ban Mai (18-05-2011),Bình Nguyên (17-05-2011),Boulevard (17-05-2011),kehotro (18-05-2011),langthang (17-05-2011),Nhím con (18-05-2011),Phương Lê (18-05-2011),Phu sinh (17-05-2011),Sheiran (18-05-2011),SunWild (17-05-2011),TeacherABC (18-05-2011),thuphong (17-05-2011),Triplec (17-05-2011),yeu100C (17-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •