Bài 1 đến 5/5

Chủ đề: Đôi cánh mộng mơ

Threaded View

  1. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Đôi cánh mộng mơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Thư Nhã Xem bài viết
    Anh là gió của cao nguyên
    Tự do kiêu hãnh, khắp miền xa xôi
    Em là mây của bầu trời
    Bồng bềnh trong trắng, tinh khôi vô ngần
    Lang thang giữa một cõi trần
    Kiếp duyên cho gió được gần bên mây
    Ô kìa gió bỗng thơ ngây
    Lặng im một thoáng ngừng bay giữa trời
    Mây như tỏa ánh rạng ngời
    Xuyên vào tim gió, nụ cười thần tiên
    Để rồi mỗi sớm bình yên
    Ban mai chiếu rọi mây hiền đang bay
    Trần gian được mấy ai hay
    Mây bay gió thổi, tháng ngày rong chơi
    Kéo nhau về phía chân trời
    Cùng xây hạnh phúc trọn đời yên vui.
    Mình thích nhất 2 câu:

    Lang thang giữa một cõi trần
    Kiếp duyên cho gió được gần bên mây
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của votinh:

    Bình Nguyên (17-05-2011),kehotro (17-05-2011),Tường Thụy (17-05-2011),Thư Nhã (17-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •