Hum nay mới Welcom CS đến với NR, chúc vui nhé
p/s: nói chung là nên gọi là Bác với Chú hết nhé cho lễ phép và ..........an toàn CS ah ( dưng mờ trừ Tz ra nhé)
Hum nay mới Welcom CS đến với NR, chúc vui nhé
p/s: nói chung là nên gọi là Bác với Chú hết nhé cho lễ phép và ..........an toàn CS ah ( dưng mờ trừ Tz ra nhé)
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
get_out_cs (16-05-2011),Sheiran (16-05-2011),Tường Thụy (16-05-2011)
Hi, Hoatigon là hoatigon, đâu có phải hoa For get me not đâu hử ss ....
Về hoa For get me not cho ss coi nè :
Tên khoa học : Myosotis - Family : Boraginaceae
Tên tiếng Việt : Hoa Lưu Ly
Tên tiếng Anh : Forget-me-not - Xin đừng quên tôi
Thông điệp : Tình yêu chân thành (True Love) - Hoài niệm (Memories)
Hoa Lưu Ly có tên khoa học là Myosotis Scorpioides từ ý tưởng cánh hoa có hình tai chuột (Myosotic tiếng Latin là "tai chuột") và vì chúng thuộc họ cỏ Bò Cạp (Scorpion Grass) do các cụm hoa đều uốn cong lên giống như đuôi bò cạp. Đây là loài hoa bé nhỏ nhưng đầy sức sống và có hương thơm mát, phân bố tự nhiên ở vùng ôn đới. Forget-me-not có hoa màu xanh, trắng, tím, hoặc vàng, nhưng phổ biến là màu xanh hay tím violet đặc trưng (ở Đà Lạt). Forget-me-not thường được cắm chung hoặc làm nền cho các loại hoa khác, đem lại cảm giác trữ tình và êm dịu.
Hoa Lưu Ly thường được gắn với những hoài niệm yêu thương và tình yêu chân thành.
Hơ, anh khôn dữ. Bị em ngoạm cho te tua thế mà vẫn chưa sợ hả
♥♥♥ Sorry, I am crazy ...
Sheiran (16-05-2011),SunWild (16-05-2011),Tường Thụy (16-05-2011)
Hay em lấy lại nick HTG đi, chị thấy tên đó hay mà dễ gọi đấy
get_out_cs (16-05-2011)
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
get_out_cs (16-05-2011)
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
get_out_cs (16-05-2011),votinh (16-05-2011)
Last edited by Tường Thụy; 16-05-2011 at 09:46 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
get_out_cs (16-05-2011),thuphong (16-05-2011),votinh (16-05-2011)
get_out_cs (16-05-2011)
Hi, CS cũng được chị ạ, HTG nhìu người biết đến quá, hihi, gây sóng gió cũng không ít , cho nên ..........
HIHi, tị nạnh như trẻ con ý, chú THụy nhỉ, hihi ^^
Đã là vô tình òi thì làm gì có mối thâm thù gì nhỉ, chú Thụy nhỉ, cái nì p hỏi chính chủ mí bít được, hi .......
Hihi, Cs không biết đâu, để 3 "bác" kia trả lời hộ đi ạ ..........hihi..............
Ka ka, e bít òi > NHưng sao lại bực sf của em hả, oánh a bi h >"< , hử, a còn mún mất thêm cái gì nữa hả ?? Mún mất thêm vài ngón tay nữa đúng không ??
♥♥♥ Sorry, I am crazy ...
gangrel090 (17-05-2011),Sheiran (17-05-2011)
Hi, chào anh , hihi, vậy gọi anh là gì cơ ạ
Thì gọi như em đang gọi đó. Còn không thì gọi phu quân một tiếng cho gọn, hihi
Câu đó hay mừ a .....
Em mà gọi vậy thì 2 ông đó theo anh bắt đền đó
Chắc là bà vợ thứ 20, ss ạ ..........
Sao em tài thế nhỉ? chắc em không phải là người mới vào rồi!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
get_out_cs (16-05-2011),Sheiran (17-05-2011)
get_out_cs (16-05-2011),Sheiran (17-05-2011)