Đọc cũng thấy ghê thật !...
Boulevard (12-05-2011),TeacherABC (12-05-2011)
Cái nghĩa trang này nằm ở dốc Bụt,bên tay trái trên đường Hòn Gay đi Cẩm Phả. Hồi Tz làm ngoài ấy 94-95 thì cũng đã có rồi, Bây giừo họ xây cái khu Hoá Thân to nhất VN ở đấy gọi là An Lạc Vien nên cũng che bớt cái khu ấy roài..... chứ hồi xưa Tz hay phi xe máy đi đêm qua khu ấy cũng kinh kinh............
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
huongnhu (12-05-2011),Nhím con (13-05-2011),Quỷ Xứ (12-05-2011),Tường Thụy (12-05-2011),TeacherABC (12-05-2011)
Còn mình thì chứng kiến những chuyện như vậy theo một kiểu khác, hàng năm các đơn vị nộp sổ bộ hộ tịch (sổ khai tử) về cơ quan mình để kiểm tra, đọc mà nổi da gà, buồn nôn........... số lượng thanh niên ( sinh năm 1978 đến 1988) chết vì HIV/AIDS nhiều vô số kể, cứ mỗi trang là vài trường hợp như vậy mà 1 cuốn sổ/năm thì dày hàng trăm trang, mà 1 năm cơ quan mình nhận khoảng 20 sổ...... vậy mới thấy cả một thế hệ thanh niên đang tuổi sung sức đang chết dần chết mòn. Đất nước phát triển nhờ vào sức mạnh của đội ngũ thanh niên. Vậy mà họ đã cống hiến được những gì hay lại là gánh nặng của xã hội. Tất cả cũng chỉ vì ma túy.
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..
huongnhu (13-05-2011),Lão K (13-05-2011),Nhím con (13-05-2011),Tường Thụy (12-05-2011),TeacherABC (13-05-2011),thuphong (12-05-2011),yeu100C (14-05-2011)