Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: Thơ Đặng Vương Hưng

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Thơ Đặng Vương Hưng

    Mục lục ....

    1. Đêm đom đóm
    Last edited by phale; 12-05-2009 at 03:11 PM.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Đêm đom đóm

    Thoảng phút giây thôi lòng say đắm
    Ngọn gió kia sao nỡ vô tình
    Hương hoa bưởi bay về lạ lắm
    Ngỡ vườn ai gửi tặng riêng mình

    Chợt nhìn ra âm thầm ngõ lạnh
    Đom đóm bay rối mắt gần xa
    Như hoa nở lập loè, lấp lánh
    Trăng lên rồi đó gió đầy nhà …

    Ta gửi lại sau mình tuổi nhỏ
    Gửi lại hồn nhiên trong trắng vụng về
    Và đổi lấy cuộc đời gian khó
    Đổi lấy buồn vui, ngày tháng say mê

    Giờ trở lại thân quen làng xóm
    Cầm tay nhau bối rối lặng im
    Em lại trốn vào đêm đom đóm
    Để anh hồi hộp đi tìm …

    Quê nội - 1987

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    18
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default

    Cỏ

    Người cần thì chẳng có
    Người có lại không cần
    Khi bên nhau rất gần
    Có thể là xa nhất.

    Tưởng được hoá ra mất
    Ngỡ mất lại vẫn còn
    Có khi điều bé con
    Bỗng nhiên thành vĩ đại.

    Đừng chê người khờ dại
    Đừng trách ai khôn ngoan
    Tôi ở giữa thế gian
    Chỉ mong mình như cỏ
    Thu góp nhặt vài chiếc buồn rơi rớt
    Đem câu vần xếp chữ viết thơ say
    Mong giao mùa tỉnh giấc đón tương lai
    Đưa quá khứ hòa tan miền ký ức

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •