Bài 1 đến 10/48

Chủ đề: Những điều đáng suy gẫm!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Dung_SHA's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    573
    Thanks
    3.036
    Thanked 2.340 Times in 551 Posts

    Default Re: Những điều đáng suy gẫm!

    Em đồng ý với với quan điểm " Tài sản quý nhá nhất của con người là chính bản thân mình" Nếu ta yêu chính bản thân mình, tự tin trong cuộc sống thì có thể vượt qua mọi trở ngại thử thách và đón nhận niềm vui trong cuộc sống. Do đó, để hạnh phúc, sung sướng, ta hãy yêu chính bản thân mình !
    Bài viết thật là hay, cám ơn chị Oa đã gửi đến cho mọi người !
    Last edited by Dung_SHA; 17-09-2011 at 02:58 PM.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Dung_SHA:

    Anna (29-09-2011),Bình Nguyên (25-04-2012),Emanuel (18-09-2011),Marat Safin (21-09-2011),OA _ NỮ (19-09-2011),Sheiran (18-09-2011),TeacherABC (29-09-2011)

  3. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Những điều đáng suy gẫm!

    Hài... Dẫu biết rằng thế nhưng nhiều khi vẫn cứ quên béng đi mất, để rồi lại hành hạ bản thân mình chỉ vì những điều vớ vẫn!

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Bình Nguyên (25-04-2012),Emanuel (18-09-2011),OA _ NỮ (19-09-2011),Sheiran (18-09-2011),TeacherABC (29-09-2011)

  5. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Những điều đáng suy gẫm!

    @ chị ON
    Y Bổ sung thêm một điều nữa
    Mỗi tuần dành vài phút vào NR nữa chứ không thì không được đọc những bài hay như vầy cửa chị ON và anh PS
    Y lại thấy có những người đứng lên được sau khi ngã lại quên đi. Những điều không được quên đó là nghĩa nhân ở đời.
    Đứng dậy tìm lại bản thân mình không có nghĩa là trèo lên người đồng cảnh ngộ đạp người ta để mình ngoi lên.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Bình Nguyên (25-04-2012),OA _ NỮ (19-09-2011),Phu sinh (20-09-2011),Sheiran (29-09-2011),TeacherABC (29-09-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •