Trích dẫn của huongnhu Chú Tặc một cây ở tại rừng. Chú Thỏ trấn giữa phố lẫy lừng. Niềm riêng uy danh từ một dạo. Các chị, các cô, đứng xếp hừng. (hàng ) Hhahahahah, cả nhà ọp dzui. Để HNhu giữ nhà. Ai cớp NR quánh chít! Hồi dzìa, chị She nhớ đùm dzìa cho HNhu một túi ngon ngon. Các chị các cô đứng xếp hàng Cứ đầu chú Thuỵ, chú Tặc phang Chú Thuỵ võ cao còn chịu được Chú Tặc non đòn trốn vô hang
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Ban Mai (12-05-2011),Boulevard (12-05-2011),huongnhu (12-05-2011),Lão K (13-05-2011),Nhím con (13-05-2011),Sheiran (12-05-2011),TeacherABC (12-05-2011),thuphong (12-05-2011)
Quy định của diễn đàn