Bài 1 đến 10/216

Chủ đề: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi

Threaded View

  1. #10
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi


    Quán Tre Phú Thượng gắn với nhiều sự kiện lịch sử:

    Kỷ niệm về Bác Hồ:

    Ngày 19-8, Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi. Ngày 23-8, ông Lê Đức Thọ lên đón Bác Hồ từ Việt Bắc về đến thôn Phú Gia, xã Phú Thượng (nay là phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ). Tức là Bác phải đi qua đò đoạn sông ấy. Ngày 25-8 ông Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh … đã đưa Bác đến ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Nơi đây, Bác đã viết bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử.

    Còn đây là kỷ niệm của Bác ... Hi hi

    Năm 1998, dự án xây kè Phú Gia khởi động. Mình nhận phần thi công đất. Công việc là ủi bớt đất xúc lên xe ben chở đi đổ để bạt thành taluy rồi mới kè đá. Nơi đổ là Quán tre bây giờ.
    Ban chỉ huy công trường có ông giám đốc làm chỉ huy trưởng nhưng ít khi có mặt, ông ở cơ quan là chính. Có mặt thường xuyên là 4 ông phó, mỗi ông một việc. Trong 4 ông phó ấy có một anh bạn của mình, phụ trách phần đất, vì thế, nó mới giao phần đất cho mình thi công.
    Trước tình cảnh ấy, mình vừa uống bia với các vị vừa ứng tác một bài vè như sau:

    Ai về Phú Thượng mà xem
    Có bốn ông phó ngày đêm bộn bề
    Phó hành chính, phó xây kè
    Phó lo ủi đất quanh đê sông Hồng
    Lại còn có phó thả “rồng”
    Phao trôi, cáp đứt não lòng bác Ngô
    Hỏi rằng sếp trưởng đi mô
    Để cho bốn phó nỗi lo trăm chiều.

    Ps: riêng phó thả “rồng” mình phải giải thích tí vì có thể nhiều bạn chưa biết. “Rồng” là những cái rọ đá, vỏ đan bằng thép hình giống như cái xúc xích nhưng to bằng vòng tay ôm, dài có lẽ 6,7 mét. Họ thả sát chân đê để chèn cho đê khỏi lở.
    Còn sếp trưởng là ông Ổn, người Nghệ An nên mình mới dùng chữ “sếp trưởng đi mô”.
    Hồi ấy viết thế là cũng đã là táo tợn lắm. May mà mình không bị qui vào phần tử tuyên truyền phá hoại. Hi hi


    Last edited by Tường Thụy; 09-05-2011 at 09:28 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Boulevard (09-05-2011),kehotro (09-05-2011),Nhím con (10-05-2011),Phu sinh (09-05-2011),Quỷ Xứ (09-05-2011),Sheiran (09-05-2011),Tazang (09-05-2011),thuphong (09-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •