Ngày 14 này OA phải đi dự đám cưới của cháu gái, con anh trai cách chỗ OA ở hai h bay, nếu ko OA sẽ làm một quả vượt đại dương bay trở về làm một quả of cho nó tươi người một tí. Đang buồn héo hon đây.
Chúc toàn thể các anh chị em và các bạn NR có một buổi of vui vẻ và thân tình. OA sẽ từ xa gọi về và nâng ly chúc vọng cùng với tất cả.
Ui ui. Nhớ quá cơ.Niềm riêng ơi
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera


Rượu NR tưới vào chắc chắn tươi người ngay đấy chị OA. Mấy anh em cũng muốn uống với chị lắm.
...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..
Lão K (11-05-2011),Sheiran (10-05-2011),Tường Thụy (10-05-2011)




Hi. Anh Tân Thịnh không biết post bài vào Niềm riêng chỉ biết đọc và thưởng thức các bài thơ của cả nhà. Anh ấy gửi lời cảm ơn BTC đã có ý kiến tổ chức một cuộc off ý nghĩa này. Và hôm đó anh ấy đi công tác từ Hòa Bình về sẽ tới tham dự, người ngợm theo anh nói như vậy mới "Ngầu" và "bụi trần"... kèm theo 2 chai rượu Lào góp vui cả nhà ạ. Thay mặt BTC xin cảm ơn anh Tân Thịnh và nếu có nhà hảo tâm nào tiếp tục góp vui và tài trợ, nhất là tài trợ vụ in tập thơ Niềm riêng của các thành viên thì BTC cũng rất sẵn lòng đón nhận...
![]()
![]()
![]()
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Mời các bạn ngắm lại chân dung các mem Niềm riêng ở đây nhé :
http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=3591
Để dễ hình dung khi gặp nhau (nếu chưa từng gặp)![]()
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/




"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nhím con (11-05-2011),Sheiran (10-05-2011),tanthinh (12-05-2011),Tường Thụy (10-05-2011),thuphong (10-05-2011)
Boulevard (10-05-2011),Sheiran (10-05-2011),Tường Thụy (10-05-2011)
Lão K (11-05-2011),Sheiran (10-05-2011),Tường Thụy (10-05-2011)