@ Mer và anh MTTC70: BLV rất hiểu tâm trạng của những người mới... Và rất mong nếu có điều kiện sẽ được gặp hai mem mới rất tích cực và nhiệt tình. Tham gia cuộc off lần này có cả những thành viên mới toe như các bạn Lovedaisy, Tanthinh... Như anh Tanthinh người chưa hề dám post bài nhiệt tình như Mer và anh MTCC70 mà cũng liều mình như chẳng có...
Nhân vụ "nhát" của Mer làm BLV lại nhớ lại lần đầu tiên đi off cà phê với Niềm riêng, không hề biết mặt chị TP, Sunwild là ai cả.... Khi đó cũng chị TP khởi xướng và đặt chỗ. BLV đến cực chuẩn và đúng hẹn không ngờ chẳng có ai tới cả. BLV đã xông thẳng vào quán và nói tên chị TP. Và sau đó ngồi chồm chỗm để chờ mọi người lục tục kéo tới... Chị TP lại là người tới muộn nhất... ke ke... Không ngờ rằng từ cái buổi off cà phê ấm áp ấy. 4 người bạn là những người thuộc thế hệ hoàn toàn khác nhau từ tuổi tác, công việc và hoàn cảnh... đã trở nên gắn bó thân thiết với nhau hơn làm thành 1 nhóm riêng ở Hà Nội trên diễn đàn. Và BLV cũng thật vinh dự khi được anh TT và chị TP xếp vào hạng "bạn bè" và "đàn em" của hai người... Sún là 1 cô bé ít tuổi nhất nhưng cũng là 1 cô bé rất thông minh, dí dỏm, nói câu nào, chết liền câu đó và có những câu làm B cứ nghĩ là lại cười mãi ...
Những ấn tượng đẹp về những người bạn mới đó cho tới bây giờ BLV thấy rất may mắn vì nhờ có NR mà BLV có thêm những người bạn thật sự ngoài đời... Còn những người bạn trên diễn đàn, sự giao lưu cũng đã giúp mọi người hiểu những suy nghĩ và cảm thấy hòa đồng với nhau hơn...Những người bạn trên Niềm riêng còn hiểu và chia sẻ với BLV còn hơn cả bạn học, bạn đồng nghiệp bên cạnh... Đó là lý do mà BTC Niềm riêng ở HN và HP quyết tâm tổ chức cho bằng được 1 cuộc off mừng sinh nhật Niềm riêng. Nơi đã chia sẻ với chúng tôi biết bao kỷ niệm và cũng giúp chúng tôi có thêm những người bạn hữu thật sự.
Last edited by Boulevard; 09-05-2011 at 10:35 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
huongnhu (10-05-2011),Lão K (10-05-2011),Mercury1109 (09-05-2011),Nguyên Thoại (10-05-2011),NHỘNG (10-05-2011),Nhím con (10-05-2011),Phu sinh (09-05-2011),Quỷ Xứ (10-05-2011),Sheiran (09-05-2011),tanthinh (12-05-2011),Tazang (11-05-2011),Tường Thụy (09-05-2011)
.
Cập nhật danh sách tham gia:
1. Tường Thụy
2. Thu Phong
3. Tazang
4. Boulevard
5. Nhím Con
6. SunWild
7. Quỷ Xứ
8. Ban Mai
9. Lovedaisy
10. Huyzozo
11. Tanthinh
12. Lao Ái
13. NCĐ.2009
14. Bác Tuấn Phong
15. Ganggrel và file đính kèm
16. Nhộng
.....
Danh sách 50/50
1.Sherian
2. Phù Sinh
3. Đông Quân
4......
Mời các bạn vào đăng ký tiếp.
Last edited by thuphong; 10-05-2011 at 05:44 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Hoan hô mọi người, nhất là bác Tuấn Phong. Ai thông báo cho bác nhỉ. thanks.
Last edited by Tường Thụy; 10-05-2011 at 07:02 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Các bạn thân mến:
Chương trình offline của chúng ta có nội dung đọc thơ của các thành viên.
Để mọi người được thưởng thức các bài thơ hay nhất của các bạn, Ban TC đề nghị mỗi bạn tự chọn 3 bài thơ mà bạn tâm đắc nhất để BTC in sẵn và đọc trong buổi họp mặt hôm ấy.
Kể cả các bạn có hoặc không có điều kiện họp mặt.
TT sẽ mở topic riêng ngay bây giờ.
Mong các bạn hưởng ứng và post bài sớm để còn kịp chuẩn bị. Nếu có điều kiện, BTC sẽ in ra vài chục cuốn bằng thủ công làm kỷ niệm. Nhưng phải nhanh nhé mới kịp đấy.
Last edited by Tường Thụy; 09-05-2011 at 10:45 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Hic... Đành vỗ tay cổ vũ bên ngoài vậy!
Boulevard (10-05-2011),Lão K (11-05-2011),Nguyên Thoại (10-05-2011),Sheiran (10-05-2011),thuphong (10-05-2011)
Boulevard (10-05-2011),huongnhu (10-05-2011),Nguyên Thoại (10-05-2011),Nhím con (11-05-2011),Phu sinh (10-05-2011),Sheiran (10-05-2011),SunWild (10-05-2011),Tường Thụy (10-05-2011),thuphong (10-05-2011)
Boulevard (10-05-2011),Nhím con (11-05-2011),Phu sinh (10-05-2011),Sheiran (10-05-2011),Tường Thụy (10-05-2011)
Last edited by Tường Thụy; 10-05-2011 at 06:47 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/