kehotro (09-05-2011),Phu sinh (09-05-2011),Sheiran (09-05-2011),Tường Thụy (09-05-2011)
Oh, Mai có thể bám càng các đại ca Tắc Zăng và Nhím con, hoặc xuống xe khách rồi chìa cái địa chỉ là tới liền hà... Nếu tối đó về muộn, B mời Ban Mai về ngủ thân mật nhé. Thông thường thì các anh chị thường thuê khách sạn, nhưng nếu tối dó chỉ có mình BM là nữ thì B xin chịu trách nhiệm đón BM về nhà B nhá! Còn nếu ai bắt cóc BM trước BLV thì BLV đành chịu ... B đọc những gì mà BM viết, và gần đây thấy BM dường như đã thay đổi và trở lại được sự dí dỏm, đó là điều B mừng nhất!
Sheiran à, cố gắng bay ra HN em nhé! Hà Nội rất vui được gặp em
Không đúng với phong cách pro của Huy zồ zồ zề cả. Suất "đứng" hay suất "ngồi" thì tóm lại Huy đừng làm mọi người thất vọng nha... Nhất là từ ngày vào NR tới giờ cũng chưa bao giờ có dịp gặp mặt H, trong khi nhận được rất chi là nhiều lời hứa mời cà phê... Phải tới bao giờ mới được diện kiến nhân vật "đặc biệt" này đây nhể? ka ka
Last edited by Boulevard; 09-05-2011 at 05:05 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Thưa cả nhà em được giao nhiệm vụ làm chuột bạch cho cái vụ ọp này nên đăng ký cả 4 chân, tội vạ đâu có người khác chịu trách nhiệm
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)