-
Re: Một ngàn đồng
Hì, bạn thấy đấy, từ thời hồng hoang phát triển lên, mức độ văn minh của con người, gần như tương đồng với độ lớn của quyền tư hữu.
Ở trạng thái rất rất bấp bênh, bạn sẽ không coi trọng ngay cả sự tư hữu của bạn (sống nay chết mai, kệ!)
Kha khá một tí, bạn sẽ quý những gì bạn có ( ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp).
Khá thêm tí nữa, bạn sẽ biết tôn trọng cả quyền tư hữu của người khác, và tài sản công hữu(vài thành phần rơi rớt sẽ rơi vào trạng thái "hận thù giai cấp").
Tài sản công cộng ở một số nơi trên trái đất này, rất được cộng đồng xung quanh bảo vệ.
VN ta vẫn còn trong quá trình dật lùi, vặt trụi, bẻ nát, giằng giật những bông hoa ở hội chợ.
Quá trình dật lùi này do nhiều yếu tố, vận mệnh dân tộc đã vậy, ráng chờ đợi thôi!
-
Có 4 thành viên cám ơn bài của hahaha:
Lão K (30-04-2011),MTTC70 (30-04-2011),OA _ NỮ (30-04-2011),Phu sinh (29-04-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn