Bài 1 đến 10/20

Chủ đề: Tôi nhặt lại tôi...

Threaded View

  1. #18
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Tôi nhặt lại tôi...

    .

    Nợ

    Ta nợ một dòng sông
    Cho con thuyền về bến
    Ta nợ một chốn hẹn
    Nên chiều cứ bâng khuâng

    Chờ một ngày nước dâng
    Mùa thu vàng chưa tới
    Chờ một vòng tay nối
    Cho tình bớt rêu rong

    Em có nhớ anh không
    Bên thềm đông lạnh giá
    Mà sao anh nhớ quá
    Muốn chia cả nắng cùng

    Ta nợ tiếng thủy chung
    Của nghìn nghìn năm trước
    Nên bao lời hẹn ước
    Cứ nối dài không thôi

    Ta nợ một bờ môi
    Dành cho nhau mãi mãi
    Gót thời gian chậm rãi
    Đến bao giờ em ơi

    16/02/2016
    Nguyên Thoại

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    Boulevard (17-02-2016),Phu sinh (16-02-2016),thuphong (16-02-2016)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •