Bài 1 đến 10/20

Chủ đề: Tôi nhặt lại tôi...

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Tôi nhặt lại tôi...

    .
    Nàng thơ của TP đang trốn đâu mất rồi ấy. TP mang lục nồi ra góp vui với anh Nguyên Thoại nha.

    Nghe như…

    Nghe như trời đất chuyển mùa
    Nghe như trời lại đổ mưa chốn này
    Tình vừa một thoáng vụt bay
    Để bàn tay nhớ bàn tay lặng thầm

    Bây giờ đã vắng tri âm
    Mùa xuân cũng muộn đàn cầm lỡ dây
    Chim về với núi cùng mây
    Mình tôi nhặt nhớ đựng đầy tim côi

    Bao giờ tôi nhặt lại tôi*
    Ngập thềm hoa tím, lưng đồi thông reo
    Nụ cười đừng quá ngặt nghèo
    Để buồn thôi mãi leo trèo mắt mi

    Thu Phong

    • thơ Nguyên Thoại
    Last edited by thuphong; 08-05-2011 at 10:44 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (07-05-2011),huongnhu (08-05-2011),kehotro (08-05-2011),Nguyên Thoại (07-05-2011),Phu sinh (07-05-2011),TeacherABC (08-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •