Bài 1 đến 10/20

Chủ đề: Tôi nhặt lại tôi...

Threaded View

  1. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Tôi nhặt lại tôi...

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    .
    Nhặt lại tôi…

    Một hôm chợt thấy mình rơi
    Vực sâu thăm thẳm tả tơi lối về

    Lò dò chưa thoát nẻo mê
    Đã nghe tâm tưởng não nề vây quanh

    Một hôm chợt thấy mình xanh
    Như tàu lá chuối dỗ dành tháng năm

    Đường xưa cỏ đã yên nằm
    Mà kinh kệ ấy xa xăm réo tìm

    Một hôm chợt thấy mình chìm
    Mua năm bảy nhánh lục bình nhờ che

    Buồn tình chẳng muốn nhắn nhe
    Khoanh tròn vỏ ốc mà nghe… mình khờ!

    26/04/2011
    Nguyên Thoại

    Ước gì còn nhặt được mình
    Hồn nhiên như thuở bình minh đất trời

    Chúc mừng anh Nguyên Thoại đã mở cửa vườn thơ nơi đây.
    Chúc mừng Nr có thêm một bạn thơ trở lại
    Chúc anh vui nhiều nơi đây nha.

    TP
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Đông Quân (28-04-2011),bachvan (27-04-2011),Boulevard (27-04-2011),Lão K (28-04-2011),MTTC70 (27-04-2011),Nguyên Thoại (27-04-2011),OA _ NỮ (27-04-2011),Phu sinh (27-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •