Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Buồn Riêng Mình Tôi Mượn Lời Hạnh Nguyễn)

  1. #1
    Newbie Photobucket jangdonggun's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    i live in bac ninh
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 4 Posts

    Default Buồn Riêng Mình Tôi Mượn Lời Hạnh Nguyễn)

    Uh thôi em cứ đi đi
    Nhìn anh lần nữa làm chi bận lòng
    Uh thôi buồn thế là xong
    Kể chi hờn giận nhớ mong tháng ngày

    Tình yêu như sợi chỉ bay
    Mong manh muôn nẻo mặc tay ai tìm
    Em đi trời đất lặng im
    Mình anh nước mắt trong tim vỡ òa

    Uh thôi Mình đã vội xa
    Nơi em hạnh phúc chắc là không anh
    Uh thôi anh dặn mình quên
    Anh đi lạc giữa trăm miền không em!

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của jangdonggun:

    Boulevard (27-04-2011),Phu sinh (25-04-2011),thuphong (25-04-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Người đã phụ tôi - Nguyễn Hưng
    By MinhThy in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-01-2010, 04:46 PM
  2. Tháng sáu trời mưa - Nguyễn Hưng
    By MinhThy in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-01-2010, 04:43 PM
  3. Buồn Ơi Xin Chào Mi - Nguyễn Hưng
    By MinhThy in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 01:23 PM
  4. Cho Em Lời Cuối - Nguyễn Hưng
    By MinhThy in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 12:04 PM
  5. Em quên mùa đông - Nguyễn Nhất Huy
    By Nguyên Thoại in forum E
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 11-06-2009, 09:54 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •