Ánh dương tươi hồng
Bướm hoa mơ mộng
Nụ cười Xuân ấm áp mênh mông..
 Xuân Ấm Hương Tình
 Xuân Ấm Hương Tình
				Ánh dương tươi hồng
Bướm hoa mơ mộng
Nụ cười Xuân ấm áp mênh mông..
 Ảo Ảnh
 Ảo Ảnh
				Tình chợt tan như hơi sương bay
Ảo ảnh tan như Trăng đêm say..
Tiếng hát: Trung Hiếu
Phu sinh (27-03-2015)
 Sầu Cố Nhân
 Sầu Cố Nhân
				Thương người xa viễn xứ
Ta lạc bước phong trần
Dừng chân đời đứng lại
Mơ hồ vô cố nhân..
Phu sinh (31-03-2015)
 Re: Lời Trái Tim Tôi
 Re: Lời Trái Tim Tôi
				RU HỜI MÂY TÍM
Thương chiều gió lộng
Giọt nồng phôi pha
Mây chiều xứ lạ
Tím hoàng hôn xa..
 Ngàn Năm Ta Đã Chờ Mong
 Ngàn Năm Ta Đã Chờ Mong
				Từ khi xa quê nhà
Là bôn ba kiếp người
Nổi trôi trong biển đời chốn luân hồi cõi nhân gian..
Phu sinh (04-05-2015)
 Số phận
 Số phận
				...
Và khi đó nụ cười Thánh Thiện
Sẽ nở trên môi Nắng thơm hồng
Đó chính là Số Phận
Cô biết không.
 Thu Sang
 Thu Sang
				Chiều nay Thu sang
Gọi hương Phong Lan
Đón Trăng về ngắm đêm tình mộng
Nhớ thương nào dắt ta vào mênh mông..