Trưa thứ 7, 1 pm OA hẹn mọi người ở phòng OA. Anh TT thắc mắc ko biết cái nhà cô này hẹn giờ đó là để cf hay ăn nhậu mà trái khoáy thế. Hì hì. Xin lỗi anh TT nha, em phải chạy sô mà.
. MXMM tới đầu tiên cầm theo mấy túi đồ, nhìn bà bầu leo cầu thang mà phải vác nặng thương quá. OA đỡ túi đồ thơm lừng từ tay she rồi hỏi.
- Gì đó em ơi mà thơm thế.
She bày ra bàn rồi nói.
- Đây là túi ô mai em gửr chị mang vào SG để làm quà cho mấy bạn. Còn hai hộp chả rươi này mình để đây ăn., hộp chả rươi thứ ba này chị mang về HP mời mấy anh ấy nhậu.
OA nghe bà bầu nói xong mà cứ tấm tắc khen.
- Sao mà em chu đáo thế. Lần nào chị lên HN cũng thế, em cũng lo từ A-Z, chẳng kém gì mấy cô ở SG.
Sau đó lãng tử đào hoa Lao Ái tới. Thế là ai tới trước nhậu trước...
Hơn 1h sau nàng Boul xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lúng liếng cũng xuất hiện. Mọi người lao xao hỏi chị Tp đâu? B nói chị TP ko đến được ai cũng buồn.
LA ko chịu nhậu ở ks, cứ đòi kéo mọi người đi ra quán bia Tiệp, nhưng khi nghe OA nói có một huyền thoại T42 tới, he mừng quá, ko còn bị lép vế trước Nga mi phái nữa nên he đành nhậu tiếp.
Rồi thì T42 cũng lò dò đến với đôi mắt hãy còn ngái ngủ, Sau một hồi bắt chân bắt tay và bị cô nàng B phỏng vẫn liên tục, mọi người lên đường đến quán nhậu.
Trước khi đi, MXMM còn chạy vội ra chợ mua bánh tôm mà she quảng cáo còn ngon hơn bánh tôm Tây hồ. Mà công nhận ngon thiệt.
Tội nghiệp anh TT vội vàng từ nhà nghỉ ra ko kịp coi tin nhắn nên đến chỗ OA thì bị lỡ hẹn nên đành phi xe máy đến sau nhập cuộc.
Khi mọi người nhậu đang đến hồi sương sương tây tây thì nàng Đại ngọc mình hạc sương mai của NR bước vào. OA chuyển chỗ cho Sun để OA tiếp anh TT. (thế là bị cô em B lườm thối rồi, Nhưng OA vẫn bá vai bá cổ anh TT, sợ gì có chứ...)