Nếu là Garwain, bạn sẽ lựa chọn ra sao? LK thì chọn nàng thật đẹp về đêm và là bà phù thủy xấu xí ban ngày. Như vậy, nàng sẽ không bị "hôn quân" dòm ngó và chàng sẽ được mấy bà thương (đàn bà thường có lòng nhân) vì hy sinh cho bạn mà phải lấy bà phù thủy. Lúc đó, biết đâu có người sợ chàng bị đói nên phở mời ăn không hết?
LK giầu trí tưởng tượng ghê nha.
LK k nghĩ tới trường hợp các bà thấy thế sẽ tránh thật xa tất nhiên là chàng k bị thiệt thòi vì đã có phù thủy dễ thương nhưng món "phở tưởng" sẽ k có...
Chắc còn có phần 2 nữa chứ? TP chờ đọc tiếp phần 2...