à há, sinh nhật Tazang à. Chả biết làm sao, chỉ biết chúc mừng em thôi.
Mong lại một ngày uống rượu với em
à há, sinh nhật Tazang à. Chả biết làm sao, chỉ biết chúc mừng em thôi.
Mong lại một ngày uống rượu với em
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
LaoÁi (15-03-2012)
Chúc mừng sinh nhật của TZ !
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.
LaoÁi (15-03-2012)
VÌ lý do kỹ thuật hôm nay Tz mới login được về nhà
Tazang rất xúc động trước tình cảm của mọi người đã dành cho Tz.
Tz xin trân trọng cám ơn, chúc cả nhà luôn vui và nhiều thắng lợi
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Ối rời... ối rời....
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Lại sắp SN anh TZ rồi đấy, nhanh thật
Đang tải ...
0%100%
Phu sinh (10-03-2012)