Viên tướng Đài Loan đã sập bẫy mỹ nhân kế của Bắc Kinh
Theo nhật báo China Times, xuất bản tại Đài Bắc vào hôm nay, thiếu tướng La Hiền Triết, vừa bị bắt về tội làm gián điệp cho Trung Quốc, đã bị Bắc Kinh dùng sắc dục rồi tiền bạc để chiêu dụ.
Trích dẫn nhiều nguồn tin xin ẩn danh, tờ báo này cho biết là ông La Hiền Triết đã được một nữ điệp viên Trung Quốc ở độ tuổi 30, vừa đẹp vừa sang trọng, tiếp cận tại Bangkok. Phụ nữ này có hộ chiếu Úc, lúc đầu tự nhận là làm việc trong ngành xuất nhập khẩu, và đã trở thành tình nhân của ông La Hiến Triết dù ông đã có gia đình.
Tướng La Hiền Triết
Nhờ quan hệ tình ái, nữ điêp viên Trung Quốc này đã lôi kéo được nhân vật Đài Loan, để ông bắt đầu cung cấp các tài liệu bí mật của nước mình cho cô từ năm 2004. Ông La Hiền Triết còn được được trả công, tổng cộng lên đến khoảng 1 triệu đô la.
Mặc dù đã trở về Đài Loan vào năm 2005, La Hiền Triết vẫn tiếp tục làm việc cho Trung Quốc, giữ quan hệ tại Hoa Kỳ với người phụ nữ đã tuyển ông, và cung cấp thêm nhiều thông tin bí mật khác.
Ông đã khéo léo giữ kín các hoạt động của mình, luôn luôn vượt qua được các bài trắc nghiệm lòng trung thành với quốc gia. Nhờ vậy, ông được thăng lên chức thiếu tướng vào năm 2008. Ông giữ chức lãnh đạo bộ phận viễn thông và thông tin điện tử của quân đội khi bị bắt vào tháng 01/2011.
Bộ Quốc phòng Đài Loan đã từ chối bình luận bản tin trên tờ China Times.