Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: thơ Vô Cố Nhân

Threaded View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2011
    Bài viết
    81
    Thanks
    1
    Thanked 131 Times in 65 Posts

    Default Nhạc Thơ



    Vô Cố Nhân

    Lạc sâu trong cõi tình vô định
    Tỉnh giấc mê hồ - vô cố nhân.

    Vẫn biết đời luôn có hợp tan
    Tình là men đắng cõi nhân gian
    Oan tình, duyên loạn, nào ai buộc
    Cuộc đời luôn là những nợ tình.

    Bởi còn say men tình nhân
    Cuộc đời ta vẫn còn mê
    Lối về đi lạc đường xa đó
    Có phải linh hồn đó là ta?

    Vô Cố Nhân
    Sài Gòn 26/08/2008
    Last edited by voconhan; 18-07-2013 at 06:25 PM.

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của voconhan:

    Bình Nguyên (11-02-2011),get_out_cs (24-06-2012),kehotro (29-07-2012),thuphong (11-02-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •