Bài 1 đến 10/19

Chủ đề: Vô Cố Nhân - thơ ca

Threaded View

  1. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2011
    Bài viết
    81
    Thanks
    1
    Thanked 131 Times in 65 Posts

    Default Re: Vô Cố Nhân - thơ ca


    Lãng Đãng

    Nghiêng mây.. che bóng đời
    Đôi chân.. ngưng bước đợi
    Hoàng hôn.. tím chiều rơi

    Ngồi đây ta viết thơ
    Ngồi đây ta viết nhạc
    Dòng đời vẫn cuộn trôi

    À ơi ta ngắm đời
    Đầy vơi khúc nhạc ru
    Dù cay đắng ngọt thơm

    Từ câu hát lòng ta
    Lời thơ đã nở hoa
    Cung nhạc thiết tha nồng nàn

    Nàng thơ ghé chiều nay
    Nàng mây trắng vừa bay
    Mỉm cười với ta lưng trời

    Lời thơ gieo khúc nhạc
    Đời dâng cơn bão tràn
    Cuộn dòng thác miên man

    Này là cơn gió mát
    Này là cơn nắng mộng
    Nụ hồng xinh ấp e

    Nhẹ nhàng ta cất bước
    Cuộc đời theo gió ngàn
    Lãng đãng .. như làn mây

    Vô Cố Nhân
    Sài Gòn 04/3/2o12


    Nhạc Vô Cố Nhân: http://goo.gl/6yV4jT
    Last edited by voconhan; 15-12-2014 at 01:55 PM.

  2. Thành viên cám ơn bài của voconhan:

    kehotro (29-07-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •