Bài 1 đến 10/19

Chủ đề: Vô Cố Nhân - thơ ca

Threaded View

  1. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2011
    Bài viết
    81
    Thanks
    1
    Thanked 131 Times in 65 Posts

    Default Re: Vô Cố Nhân - thơ ca


    Lãng Mạn

    Những vần điệu thăng hoa
    Trong trái tim thật thà
    Là nỗi yêu niềm nhớ vô bờ

    Thơ mộng dệt trăng sao
    Xây đắp lâu đài tình
    Và khu vườn hạnh phúc đẹp xinh

    Kìa lung linh hoa nến
    Trong bóng đêm dịu dàng
    Người yêu đang ca hát
    Lãng mạn quá đi thôi

    Người yêu ơi xinh quá
    Trong bóng đêm mặn mà
    Hồng hoa thơm má phấn
    Ta đầy nỗi bâng khuâng

    Và ta dâng trao nàng
    Vần thơ hoa dịu dàng
    Vần thơ yêu nồng nàn
    Từ trong trái tim ta.

    Vô Cố Nhân
    Sài Gòn 26/2/2012


    Nhạc Vô Cố Nhân: http://goo.gl/6yV4jT
    Last edited by voconhan; 15-12-2014 at 01:55 PM.

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của voconhan:

    hahaha (10-01-2011),kehotro (29-07-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •