Bài 1 đến 10/19

Chủ đề: Vô Cố Nhân - thơ ca

Threaded View

  1. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2011
    Bài viết
    81
    Thanks
    1
    Thanked 131 Times in 65 Posts

    Default Re: Vô Cố Nhân - thơ ca



    Xuân Ấm Vui Chan Hòa

    Mưa mùa xuân tươi mát
    Lộc ngát xanh cây đời
    Bầy én ngang lưng trời
    gọi mùa xuân sang

    Xuân sáng nay reo cười
    trên mắt em thơ gọi
    Xuân đã về

    Từ độ xuân ra đi mùa năm trước
    Từng bước xuân quay lại ấm tin vui
    Cả đất trời sáng nay cùng thương đợi
    Nàng xuân ơi năm mới thật an lành

    Hoa xuân khoe sắc trên cành
    Hương xuân thơm ngọn gió
    Nắng xuân hồng
    Dáng xuân mộng
    Tình xuân mênh mông

    Xuân ấm vui chan hoà
    Gieo mến thương hy vọng
    Mong ước cho mọi người
    Cùng đón xuân vui.

    Vô Cố Nhân
    Sài Gòn o4/1/2o12


    Nhạc Vô Cố Nhân: http://goo.gl/6yV4jT
    Last edited by voconhan; 15-12-2014 at 02:02 PM.

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của voconhan:

    Marat Safin (28-10-2012),OA _ NỮ (29-10-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •