Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Những Chiến Binh THIÊN ĐÀNG-truyện ngắn ghi từ chuyện có thật

Threaded View

  1. #7
    Newbie Photobucket SiNguyen's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    1
    Thanked 31 Times in 16 Posts

    Default Re: Những Chiến Binh THIÊN ĐÀNG-truyện ngắn ghi từ chuyện có thật

    thêm một chặng đường cùng đồng đội moto...

    NHỮNG CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THIÊN ĐÀNG
    PHẦN II




    TẦM XUÂN YA-TỜ-MỐT

    --- Những ngày giữa đông, thời tiết năm nay bỗng nhiên trở mình rất lạ. Mọi năm, mùa Đông chỉ ghé ngang saigon trong những ngày đầu mùa rồi bay mất, trả lại hơi không khí ấm ấm của miền Nam. Gần hết tháng 11 mà thành phố vẫn dịu dịu mát, sáng và chiều có khi hơi lạnh.
    - Cũng như màu sắc của thành phố vào nhịp cuối năm, công việc tổng kết đủ căng thẳng để những gương mặt phờ phạc tìm café sáng chủ nhật những ngày cuối đông. Để chuẩn bị cho hành trình dọc trên những bờ đèo Tây nguyên, những khó khăn ban đầu có lẽ đã là bình thường với anh em qua Mùa biển động. Cách saigon gần 500km dốc chập chùng, đoạn đường khá căng thẳng nhưng như là thử thách thúc đẩy những tâm hồn thích mạo hiểm, chinh phục khó khăn và quan trọng nhất là bộc phát từ trái tim tình yêu việc thiện luôn hướng đến những nơi khó khăn nhất. Thế nên dẫu có mấy trắc trở cũng không ngăn được sự đồng lòng của đoàn.

    - Còn nhớ lúc tiền trạm, vừa đến điểm hẹn anh em do quá mệt nên không hay đã đến, nào ngờ bên kia đường 2 đồng đội của đoàn sống tại daklak nhận ra dù trời tối và kêu lớn, anh em lần ấy tay bắt mặt mừng trao đổi tìm hiểu, lên kế hoạch Ya-tờ-mốt rồi ngất ngây café, rượu một đêm xả hết cơn mệt trong hơi lạnh Tây nguyên giữa cuối đông..

    - Ngày chủ nhật cận ngày đi ấn tượng khi hành trang phần quà được bác vạn lý độc hành bổ sung thêm khá nhiều. Khó khăn giao hảo cũng song song đến rất tự nhiên, nhưng sự tác động mạnh mẽ cũng không lung lay tâm quyết. Lần này, một chiến binh thường xuyên từ thiện của đoàn cũng thả lòng theo tour dù Tết đang đến gần, công tác vận chuyển quà toàn bộ giao trọng trách cho anh, được biết tour An Hải không có mặt vì công tác xa.

    Công đoạn chuẩn bị đã xong, chỉ chờ ngày khởi hành


    - Đêm thứ 5 đến sáng thứ 6 ngày 14 tháng 01 năm 2011 ( trùng 12/12/2010 AL) có lẽ anh em nào cũng trăn trở khó ngủ, nên đến sáng 5h gặp nhau trong mắt ai cũng lờ đờ mà niềm hân hoan rộn lên cơ thể lướt qua cơn buồn ngủ. Ăn sáng chớp nhoáng, khởi hành khi đêm còn mù mịt, những cảnh tượng gợi lại cảm giác của đêm hành trình Phan rang… Đến địa phận Bình Dương, một đồng đội nhập đoàn và một đồng đội tiễn đoàn. Ngã tư sở sao đồng đội tiễn đoàn quay về, đoàn còn lại 8 xe và 1 xe hậu cần everest của một công ty bảo hiểm danh tiếng tài trợ. Sáng đã lên điểm ngày, từ quốc lộ 14 chạy đến giữa trưa Daknong đã một lần nghỉ chân Bình Phước, do đường xa ghập ghềnh, sợ trời tối, không dám nghỉ lâu, tìm vội quán cơm nhanh nhảu gấp múc, lại sợ dằn sốc ức bụng, không dám ăn no …

    - Những mảnh nắng cuối ngày Daklak với dịu dịu mát đón chào đoàn đến với Thành phố Ban Mê. Không hiểu sao mà nhộn nhịp đến thế? Do giờ tan sở hay chính tiếng lòng mình đã nghe tiếng xao động từ trong sâu thẳm…?

    - Lăn ra một đêm ngủ kỹ chuẩn bị sức khoẻ cho chuyến đi hừng sáng 100km đường gian khó. Vì hẹn với bà con Ya Tờ Mốt lúc 9h sáng, 5h anh em đã vội vã khởi hành từ Ban Mê hướng về Easup-Yatomot. Đường đêm của Tây Nguyên khác hẳn với saigon, cái lạnh cứ rét ngang kẽ áo, kẻ bao tay, kẽ nón… Những học sinh đến trường, những chiếc xe bò chở hàng với làn sương mang đậm nét văn hoá Tây nguyên kéo dần hừng đông lên trên bờ ghập ghềnh Bán bình nguyên Easup. Chỉ những bất ngờ khi đèo co quá gắt mà đường toàn đá mi, đá dăm, rồi qua đường đất đá, đất đỏ. Đến Easup, đoàn ghé nhà một chiến binh đóng quân tại đây tiếp nhận hàng cứu trợ và đảm nhiệm công việc trao đổi trực tiếp với ủy ban xã suốt một tháng vất vả chuẩn bị…

    - Dừng chân 15p nghỉ chân, cũng đã 8h40, xe nổ máy thêm 15km đường đất đỏ vào Ủy ban xã. Khi đến nơi, bà con đã đến quá đông thành từng nhóm. Khăn quàng của những em học sinh tung tăng khắp sân đỏ rõ nét như màu của lớp bụi đường trên những chiếc giày đen xe đen anh em trong đoàn.

    - Tuy vậy, anh trưởng đoàn và các đồng đội đại diện được uỷ ban tiếp đón nhiệt tình, công tác khuân vác toàn bộ phần quà đến sảnh uỷ ban khá vất vả, nhưng cũng không là bao với tinh thần đồng đội chiến binh. Đoàn lại đi vào nhịp ồn ào sôi động tấp nập cảnh phát quà. Học sinh, người già, hộ nghèo, người khuyết tật, xáo động một buổi sáng rã rời, anh em đoàn mệt lã nhưng sợ đường gian nan và mưa cuối năm bất chợt, nên chỉ nghỉ được 5p, đoàn từ giã ủy ban ra về. Trong lòng rộn lên một niềm hân hoan, chặng đường về lại Ban Mê có mấy lúc trắc trở xe nhưng cũng qua nhanh đi với chiều vội vã.

    - Đêm Ban Mê thoả lòng, niềm vui rộn lên trên quán núi, anh chiến binh bác sĩ của đoàn định cư tại Daklak là một nghệ sĩ của đông Tây nguyên, hoà quyện với nét hài hước của chiến binh Easup phía tây Tây nguyên, làm một đêm rộn ràng từ quán về đến phòng ngủ cùng lúc đêm các con ngựa sắt đang phơi sương mát máy êm lồng.

    - Ban sáng say rượu đêm dậy trễ, anh em đoàn tập trung hành trình về với nhộn nhịp saigon.

    Rời Ban Mê 60km, những con gầm máy tẻ vào hẻm núi Buôn Triết 20km, đoàn ghé thăm một em bé đặc biệt, bệnh loạn dưỡng cơ teo cả người. anh trưởng đoàn trao quà của mạnh thường quân và anh em đóng góp. Đường xa cheo leo, đoàn nhanh chóng quay ra đèo Phụng Hoàng lộ 27 hướng về Di Linh. 180km đèo cheo leo co quặp khúc khuỷu, nhưng cảnh đồi non già trùng điệp nhấp nhô với nắng mùa đông như là một tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng anh em trong đoàn. Hồ Lak mênh mông nước xanh lọt thỏm giữa những lòng núi xoa dịu cái nắng cái lạnh ở độ cao 240m. Nghe như có một dòng nước luồng qua tâm tư. Ôi, thật mát lòng. Di Linh chiều thả đèo đêm Bảo Lộc hướng về thành phố không mùa đông. Băng thêm gần 200km về đến saigon khoảng 0h30’ khuya .

    - Một chặng đường 1500km vỏn vẹn trong 3 ngày chồng lên bao nhiêu vất vả khuya về nhà mỏi mệt nhưng trong chính căn phòng mình lại không ngủ được. Niềm lâng lâng sang mùa nhẹ nhàng len vào lòng từ những hạt sương mai lạnh lạnh của đêm khởi hành đến lúc về. Đồng đội có lẽ cũng như thế. Chắc chắn là thế rồi, mùa đã hừng lên trong lòng mỗi anh em, cảm giác chộn rộn như hoa Xuân đã nở, nụ hoa mang về từ Tây Nguyên, Nụ Tầm Xuân mang tên YA-TỜ-MỐT .

    Cùng chung đã 2 chặng đường 2 phía song song saigon, hiểu nhau qua hành trình, quý hoá tấm lòng đồng đội
    Xin được ghi nhớ khắc sâu hình ảnh đẹp của các bạn. Những đồng đội chiến binh

    Chiều quán núi cất niềm vui với rượu
    Ngày dốc đèo băng sương lạnh riêng mang


    thân quý


    Tây Ninh
    hừng sáng mùng 1 xuân Tân Mão 2011

    ___________________________________SiNguyen


    (truyện đã được lưu vào tập NHỮNG CUNG ĐƯỜNG HÀNH TRANG ÁNH SÁNG )
    [link = http://motorsaigon.com/forum/showthr...MỐT/page6][/link] <-- Các chiến binh với TẦM XUÂN YA-TỜ-MỐT

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của SiNguyen:

    bachvan (30-04-2011),Bình Nguyên (24-04-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Futsal_ Cách di chuyển chiến thuật!
    By TeacherABC in forum CLB Bóng Đá
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 08-08-2010, 01:26 AM
  2. UAZ Chiến binh Offroad
    By Quỷ Xứ in forum Ô tô
    Trả lời: 7
    Bài cuối: 18-05-2010, 05:07 PM
  3. Audi: Câu chuyện của bốn chiếc bánh
    By Quỷ Xứ in forum Ô tô
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-01-2010, 08:19 PM
  4. Trả lời: 2
    Bài cuối: 11-08-2009, 03:30 PM
  5. Truyện chờ chuyển thể
    By phale in forum Thơ Truyện
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 10-08-2009, 10:36 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •