Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Những Chiến Binh THIÊN ĐÀNG-truyện ngắn ghi từ chuyện có thật

Threaded View

  1. #6
    Newbie Photobucket SiNguyen's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    1
    Thanked 31 Times in 16 Posts

    Default Re: Những Chiến Binh THIÊN ĐÀNG-truyện ngắn ghi từ chuyện có thật

    TẦM XUÂN DỐC NÚI

    Ngày lưng chừng nắng không dám bay cao
    Hơi ẩm sương lạnh như đêm tĩnh mịch
    Tiếng vất vả chòi khô rừng gió rít
    Ruộng gom mình cô tịch chập chùng non

    Đời hao gầy khi mộng ước vừa son
    Trán xếp nhăn da sần sùi vách núi
    Mắt trắng sương tóc vừa ba lăm tuổi
    Đỏ đất đèo đỏ vết áo sờn vai

    Ôi hồn thiêng rừng núi xé tàn phai
    Trút những mảnh đời cheo leo dốc đá
    Tây nguyên lạnh lên chiều hôm sương giá
    Lều trăng gầy cheo leo đỉnh chông chênh

    Những ước mơ non đèo dốc ghập ghềnh
    Vội héo hắt phủ lên màu khô cứng
    Tầm xuân tầm xuân tầm xuân ...

    _______________________SiNguyen

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của SiNguyen:

    bachvan (30-04-2011),Bình Nguyên (24-04-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Phu sinh (28-02-2011),thuphong (28-02-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Futsal_ Cách di chuyển chiến thuật!
    By TeacherABC in forum CLB Bóng Đá
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 08-08-2010, 01:26 AM
  2. UAZ Chiến binh Offroad
    By Quỷ Xứ in forum Ô tô
    Trả lời: 7
    Bài cuối: 18-05-2010, 05:07 PM
  3. Audi: Câu chuyện của bốn chiếc bánh
    By Quỷ Xứ in forum Ô tô
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-01-2010, 08:19 PM
  4. Trả lời: 2
    Bài cuối: 11-08-2009, 03:30 PM
  5. Truyện chờ chuyển thể
    By phale in forum Thơ Truyện
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 10-08-2009, 10:36 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •