Bài 1 đến 10/27

Chủ đề: Uyên Linh, tôi đang nghe em hát!

Threaded View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Uyên Linh, tôi đang nghe em hát!

    Uyên Linh, tôi đang nghe em hát!


    Tối nay tôi đóng cửa phòng, từ chối tất cả các cuộc hẹn, bỏ ngoài tai những hò reo của trận đá banh giữa Việt Nam và Malaysia để dành cho Uyên Linh. Tôi ngồi nghe đi nghe lại ca khúc “đường cong” mà Uyên Linh hát. Thật sự, các cảm xúc chợt sống dậy trong tôi, như ai đó từng nói, giống như một cảm xúc đã ngủ quên, đã già nua, đã chậm chạp, chợt vỡ òa, chợt nhún nhảy, chợt thấy mình vui tươi.

    Tôi là người thích nghe nhạc, tôi không có một thể loại cho riêng mình, tôi nghe theo cảm xúc, lúc vui, lúc buồn. Đôi khi tôi chỉ muốn lặng im trong căn phòng vắng mà nghe tiếng ghi ta hòa tấu êm dịu, đôi khi tôi muốn ra phố, ghé vào một quán bar nào đó để tiếng nhạc chát chúa đập mạnh vào ngực. Nhưng lúc này đây, tôi ngồi đây, bất động để nghe Uyên Linh hát.

    Tôi vừa như thấy một cô bé tuổi 20 với những đường cong quyến rũ đẹp rạng ngời vừa qua đây. Em nhìn tôi, khẽ nháy mắt đong đưa và trái tim tôi chợt vang lên tiếng hát:

    Này em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say
    Này em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy
    Oh oh la la, đường cong em đấy mà
    Oh oh la la, ngọc ngà sexy lady…



    (Hình minh họa)

    Giọng hát trong veo của Uyên Linh, cái nhún nhẩy đáng yêu sexy đã làm cho tôi ngây dại:

    Kìa em, là ai mà bao chàng trai là hươu là nai
    Kìa em, là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại
    Oh oh la la, đường cong em thế kia… Auh
    Oh oh la la, tràn trề sexy lady…


    Uyên Linh hát với hết nội lực có trong cô ấy. Không giống như cách Thu Minh trình bày bài này một cách đẳng cấp, một cách sexy rất đàn bà. Còn Uyên Linh trình diễn giống như tôi vừa nhìn thấy cô ấy dịu dàng bước qua đây, em sexy, nét gợi cảm còn vương chút ngây thơ khờ dại của một cô bé vừa kịp lớn làm tôi ngẩn ngơ.

    Thằng đàn ông từng trải đời với bao nhiêu thăng trầm, đớn đau, lên voi xuống chó như tôi chợt thấy mọi khó khăn vất vả chẳng có nghĩa lý gì, cứ ngây ra nghe em hát, nhìn em bước qua:

    Eh, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo
    Nhìn em lòng thôi không đắn đo.
    Oh mong em ra cuối phố
    Mong em đừng là hư vô
    Nhìn em ta như ngây ngô


    Hình như trái tim già nua, cơ thể già nua với những nỗi lo già nua đã lấy đi một cái gọi là hưởng thụ cuộc sống. Những cơn say ngày này qua ngày khác làm cho thời gian cứ vùn vụt trôi qua. Bỗng nhiên sáng nay, em vừa lướt qua trên con đường thân quen, tự dưng thấy đời vui lạ, một niềm vui khiến tôi muốn hét lên. Ừ, em cứ thế đi nhé, cứ tung tăng đi, đời còn nhiều ngày vui mà:

    Eh, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên
    Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh
    Oh mong em như thế đó,
    Mong em đừng buồn vu vơ
    Nhìn em ta như ngây ngô


    Có lẽ những gì đẹp và hoàn hảo thường không có thật. Em đến đó rồi ra đi đó để lòng ta vỡ tan trong khối cảm xúc ngập tràn. Điều gì như tiếc nuối nên luôn để lại trong ta những kỷ niệm đẹp. Em đi rồi, đường cong quyến rũ ấy vừa bước qua…

    Sao hôm nay không thấy bóng em về qua đây. Oh
    Sao hôm nay trên lối ấy mong chờ vỡ tan…



    (Uyên Linh trong bài hát "Đường Cong")

    Tôi lắng nghe Uyên Linh hát và những cảm xúc lẫn lộn nhảy múa theo bước chân em. Đúng như nhạc sĩ Quốc Trung nói: sexy không cần nhìn! Đôi khi sexy là khi lắng nghe em hát. Tôi cứ nghe đi nghe lại, cố gắng tìm cho mình một lỗi nhỏ trong phần trình diễn của Uyên Linh mà không thể. Em đã truyền hết tâm hồn, trái tim vào bài hát này. Khi giọng hát em cất lên thì chim họa mi sẽ ngừng tiếng hót để dành cho em.

    Tôi ít xem Vietnamidol, tôi không xem vì nó là một chương trình hot và được nhiều người quan tâm. Tôi chỉ xem điều gì khi nó có thể lay động trái tim tôi. Uyên Linh đã làm được điều đó!

    Uyên Linh, con đường phía trước còn dài, em đừng quan tâm, hôm nay, em ở đây, ở chương trình Vietnam idol này, em đã cống hiến hết mình và tôi vui vì em ở đấy.

    Uyên Linh, em vừa bước qua tôi và tim tôi đã bắt đầu rung động vì giọng hát em !....


    (Uyên Linh)

    http://www.niemrieng.net/diendan/sho...261#post101261
    (blog.yume.vn)
    Last edited by TeacherABC; 18-12-2010 at 04:22 PM.

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Đông Quân (18-12-2010),OA _ NỮ (20-12-2010),Phương Lê (21-12-2010),Phu sinh (18-12-2010),SunWild (18-12-2010),Triplec (20-12-2010)

Chủ đề tương tự

  1. Ai muốn ngủ gật thì nghe
    By yeu100C in forum Nhạc thành viên Niềm Riêng
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 04-05-2011, 02:32 PM
  2. Nghe và cảm nhận_NLTA (phải nghe)_2010
    By THAI AN in forum Album sưu tầm cá nhân
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 19-02-2010, 05:22 PM
  3. Nghe đồn là.......
    By Nắng xanh in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 121
    Bài cuối: 07-02-2010, 11:19 PM
  4. Hát cho dân tôi nghe – Tôn Thất Lập
    By Nguyên Thoại in forum H
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 06-07-2009, 05:20 AM
  5. Buồn Thì Nghe Nhạc ....!!!
    By thachanhtim in forum Links Download Nhạc Việt
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 14-05-2009, 02:42 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •