Em nghĩ điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự chân thành, vì xét cho cùng nếu đặt lên bàn cân ai cũng có ưu khuyết điểm, ai cũng có thế mạnh riêng (xét từ góc độ cùng một phông văn hoá). Đàn bà dù thế nào cũng chỉ "sâu sắc như cơi đựng trầu", không nên ảo tưởng mình "giả ngu" hay họ "giả ngu" đâu. Xuất phát từ sự chân thành của cả 2 phía thì em nghĩ nhiều điều có thể vượt qua được.
Chuyện thất vọng vì một mối quan hệ nào đó, tất nhiên hoàn toàn có thể xảy ra nhưng để đối mặt với nó cần có 2 yếu tố: chọn đúng người (điều này đôi khi cần trực giác) - và bản lĩnh đối mặt với mọi chuyện. Còn vì sợ thất bại mà ko dám tiến tới thì... phí quá chị ơi hihi