Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Bài 21 đến 26/26

Chủ đề: Sự chín chắn - Nét duyên quý!

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    480
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Re: Sự chín chắn - Nét duyên quý!

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Đàn ông non nớt thì hầu hạ vợ
    Đàn ông chín chắn thì bắt vợ hầu hạ mình.



    Zọt lẹ

    Ơ hay! sao lại dzọt đi đâu thế hả bác TT? Ý của bác hay đấy chứ! ... Thật ra đối với người phụ nữ nói chung và người vợ nói riêng, giữa "hầu hạ" và "được hầu hạ", khó nói cái nào làm cho họ hạnh phúc hơn (?). Chẳng phải thiên bẩm của phụ nữ là "cho" để có cảm giác là "nhận" đấy sao! (Đúng không chị em nhỉ?)
    Tớ chỉ mạn phép xin sửa bác một chữ "bắt" thành chữ "khuyến khích" thôi ạh!
    Last edited by Đông Quân; 07-12-2010 at 01:56 PM.

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Đông Quân:

    SunWild (07-12-2010),Tường Thụy (07-12-2010)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Sự chín chắn - Nét duyên quý!

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Đàn ông non nớt thì hầu hạ vợ
    Đàn ông chín chắn thì bắt vợ hầu hạ mình.



    Zọt lẹ

    Ô hô anh TT nói ngược hay nói xuôi đó nhỉ? Trong đời em có được duy nhất hai người đàn ông tình nguyện và họ đều rất hạnh phúc khi được chiều chuộng em. (ko nói hai chữ hầu hạ đâu nhé, quá là thương tổn) Mà hai người đó lại rất vô cùng là chín chắn. Tuy có đôi khi chín chắn quá thành ra chững chạc. Và cũng đôi khi họ chững chạc quá thành ra chắc chắn...Hê hê.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Sự chín chắn - Nét duyên quý!

    .

    @ Tường Thụy, Đông Quân.

    Hai ông này khôn thật, đúng là tính cách đàn ông rất khác tính cách phụ nữ. Trong khi phụ nữ vẫn đang com loanh quanh chuyện mình thể hiện thế nào thì hai ông đã rất thực tế nghĩ ngay tới quyền lợi của mình rồi



    @Bou, OA và Sún chị nghĩ tất cả các com k có gì mâu thuẫn nhau cả.
    Phía trên TP có com: trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ thì có bấy nhiêu nét quyến rũ, có bao nhiêu ngừơi đàn ông thì có bấy nhiêu cách đam mê
    Vốn mỗi con người chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả nhưng đều có nét duyên riêng của riêng mình. Người khôn ngoan và chín chắn thì sẽ tự biết mình ưu và khuyết ở đâu gắng phát triển cái tốt lên và tự hạn chế cái mình chưa được tốt lắm.

    Khi Bou nói rằng đôi khi phải ngu ngu một tý thì thực ra em đâu có ngu ngu mà em đang thể hiện cho mọi người nghĩ rằng em ngu ngơ đấy chứ khi anh chàng nào nghĩ rằng con mẹ này hình như ngu ngơ thật thì rơi vào bẫy em mất rồi... Cái đó là em quá khôn ngoan và chín chắn tuy em k ngồi nghĩ rằng mình phải thể hiện chín chắn nhất như thế nào nhưng tự bản thân sự thông minh của em đã bắt nhịp với nó rồi.

    Những bài này chẳng qua nó như câu dặn dò của mẹ dành cho những cô bé khi ra đời:
    Này cẩn thận nhé...
    Còn cô bé có cẩn thận k, vận dụng thế nào thì tùy vào bản năng mỗi cô bé...







    Sẽ còn có ngày mai

  5. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Đông Quân (08-12-2010),Boulevard (08-12-2010),OA _ NỮ (10-12-2010),SunWild (08-12-2010),Tường Thụy (08-12-2010)

  6. #4
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Sự chín chắn - Nét duyên quý!

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .

    Khi Bou nói rằng đôi khi phải ngu ngu một tý thì thực ra em đâu có ngu ngu mà em đang thể hiện cho mọi người nghĩ rằng em ngu ngơ đấy chứ khi anh chàng nào nghĩ rằng con mẹ này hình như ngu ngơ thật thì rơi vào bẫy em mất rồi... Cái đó là em quá khôn ngoan và chín chắn tuy em k ngồi nghĩ rằng mình phải thể hiện chín chắn nhất như thế nào nhưng tự bản thân sự thông minh của em đã bắt nhịp với nó rồi.
    hihi, chị ơi chị quá yêu roài... Em đâu có giả bộ ngu ngơ... Đàn ông nhìn thấy em họ bẩu là: Rất muốn tiếp cận nhưng nhìn mặt em... họ ngại... ha ha. Không biết là tại sao nữa... Muốn hư hư 1 tí, muốn lả lơi 1 tý hay gì gì... nhưng cũng không làm nổi... Thôi cứ đúng như những gì mà mình có, ai yêu được thì yêu, ai ghét dược thì ghét. Mình đúng đắn không chạy theo xu hướng yêu đương lung tung thì cũng bị ghét, họ bảo "Cái đồ giữ rá làm nộm". Ha ha. Thà để làm nộm hơn là cái gì cũng ừ, cũng gật... rồi vơ bèo gạt tép. Đôi khi sự chín chắn lại không đồng nghĩa với sự tỉnh táo làm con người ta đôi khi cũng cua nhầm cỏ dại... Hic nhưng thôi, nhổ cỏ đi và trông cây mới là được... Mà nếu không có hạt giống tốt thì mình bằng lòng với những gì mình đang có đã là hạnh phúc lắm rồi.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  7. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Tường Thụy (08-12-2010)

  8. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Sự chín chắn - Nét duyên quý!

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .

    @ Tường Thụy, Đông Quân.

    Hai ông này khôn thật, đúng là tính cách đàn ông rất khác tính cách phụ nữ. Trong khi phụ nữ vẫn đang com loanh quanh chuyện mình thể hiện thế nào thì hai ông đã rất thực tế nghĩ ngay tới quyền lợi của mình rồi



    Cái đó người ta gọi là "định hướng" thảo luận đấy bạn ạ

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  9. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    55
    Thanks
    12
    Thanked 68 Times in 30 Posts

    Default Re: Sự chín chắn - Nét duyên quý!

    Với người phụ nữ, em vẫn nghĩ sự chín chắn là tính cách quan trọng số 1 trong cả công việc lẫn gia đình. Sự hấp dẫn nhờ nhan sắc, sự sắc sảo chỉ đem lại sức cuốn hút khi quan hệ mới chớm nở và những ưu thế này sẽ mất dần theo thời gian thậm chí trở thành trở ngại. Người phụ nữ sau 30 tuổi dù có nói rằng mặn mà hơn, sâu sắc hơn cũng khó có thể có sức hấp dẫn như sự trẻ trung, căng tràn sức sống của các cô bé 20 tuổi. Những người phụ nữ sau 30 vẫn có sức hút (theo đúng nghĩa) với người khác giới thường phải có những đặc điểm khác biệt như sự mặn mà, duyên dáng, nữ tính mà nhìn nhận một cách khách quan thì số này rất ít, thường phải rất đẹp hoặc có duyên ngầm. Những người phụ nữ sau 30 dễ đem lại cảm phục cho người đàn ông hơn là sự hấp dẫn giới tính, còn người phụ nữ quá sắc sảo hay bồng bột thì dễ đem đến cảm giác mệt mỏi hoặc chán nản cho người đàn ông, vì thế sự bình yên trong gia đình lúc này phụ thuộc nhiều vào sự chín chắn của người phụ nữ. Người đàn ông có lông bông mấy chắc cũng chẳng thích cảm giác lúc nào cũng như quay cuồng trong bão giông hay sống như con thiêu thân

    Sự chín chắn thông thường được hình thành dần theo thời gian. Nó đem lại cho người khác giới cũng như gia đình cảm giác chắc chắn, bình yên. Tuy nhiên, sự chín chắn của người phụ nữ có được ngoài tố chất sẵn có thì nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ và tính cách người phụ nữ đó. Có những người có khi đến gần về hưu rồi vẫn cứ bốc đồng, động chút là nhảy cồ cồ lên, ngược lại có người ngay từ khi còn rất trẻ đã khiến mọi người khâm phục về sự chín chắn. Em có đứa bạn học chung từ mẫu giáo đến giờ. Ngay từ thời mẫu giáo nó đã được các phụ huynh nhận xét là rất chín chắn và cùng độ tuổi nhưng cách nó cư xử, suy nghĩ như thể là chị gái của cả lớp. Đến nay, khoảng 20 đứa học cùng em từ hồi mẫu giáo đến giờ vẫn sát cánh cùng nhau trong công việc. Xét về học vị thì nó không hơn những đứa còn lại, chỉ mới học xong MBA trong khi 2/3 số còn lại đều đang làm Doctorate nhưng ai cũng khẳng định nó sẽ hơn tất cả bọn em. Sự mực thước của nó trong cư xử, sự chín chắn trong cách xử lý công việc, sự chu đáo trong gia đình của nó, cách suy nghĩ thấu đáo của nó làm các vị giáo sư tóc bạc phơ phơ cũng phải khen ngợi, khâm phục. Tuy nhiên vì sự chín chắn phụ thuộc quá nhiều vào tính cách của một người thế nên không phải cứ muốn có là được, cụ thể là em biết chín chắn là rất hay, rất tốt nhưng mà dại vẫn hoàn dại, thế nên chuyện đâm vào bụi gai hay giẫm phải vỏ dừa là như cơm bữa, quen rồi nên giờ gặp hoàn cảnh nào cũng thấy bình thưởng, kiểu gì cũng nhe răng cười được.

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của mainhungayhomqua:

    OA _ NỮ (10-12-2010),SunWild (08-12-2010),Tường Thụy (08-12-2010),thuphong (08-12-2010)

Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Chủ đề tương tự

  1. Duyên thơ
    By Tường Thụy in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 35
    Bài cuối: 05-05-2010, 03:35 PM
  2. Mỹ Duyên
    By Tường Thụy in forum Tuyển Tập Thơ Niềm Riêng
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 29-11-2009, 02:00 PM
  3. Duyên và nợ.
    By OA _ NỮ in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 05-10-2009, 03:49 AM
  4. Còn duyên
    By SunWild in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 24-07-2009, 10:50 AM
  5. Lịch lãm và duyên dáng với NEM
    By tralaitenchoem in forum Thời Trang, Làm Đẹp
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-06-2009, 11:38 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •