Bài 1 đến 10/76

Chủ đề: * Nốt Lặng *

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: * Nốt Lặng *

    Hôm nay thì BN có vẻ vui rồi nhỉ!

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Bình Nguyên (19-12-2010),SunWild (20-12-2010)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Bình Nguyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    101
    Thanks
    1.417
    Thanked 410 Times in 86 Posts

    Default Re: * Nốt Lặng *

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hôm nay thì BN có vẻ vui rồi nhỉ!
    Cs buồn vui luôn đan xen mà anh PS, nếu buồn hoài thi BN sống sao đây anh . Chỉ tiếc là sầu thường dài vui ngắn, hay tại BN đa sầu nên thấy vậy ta ? hihi

    Chúc anh PS và các ACE NR cuôí tùân nhiêù yêu thuơng và ấm áp
    *

    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiêng dấu lặng ...
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Bình Nguyên:

    Nhím con (03-02-2011),OA _ NỮ (20-12-2010),SunWild (20-12-2010),thuphong (19-12-2010)

  5. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: * Nốt Lặng *

    Trích dẫn Trích dẫn của Bình Nguyên Xem bài viết
    Cs buồn vui luôn đan xen mà anh PS, nếu buồn hoài thi BN sống sao đây anh . Chỉ tiếc là sầu thường dài vui ngắn, hay tại BN đa sầu nên thấy vậy ta ? hihi

    Chúc anh PS và các ACE NR cuôí tùân nhiêù yêu thuơng và ấm áp
    CS luôn là vậy, than buồn một hồi rồi vui thật nhiều nha Bình Nguyên

    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Bình Nguyên (20-12-2010),SunWild (20-12-2010)

  7. #4
    Member PhotobucketPhotobucket Bình Nguyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    101
    Thanks
    1.417
    Thanked 410 Times in 86 Posts

    Default Re: * Nốt Lặng *

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    CS luôn là vậy, than buồn một hồi rồi vui thật nhiều nha Bình Nguyên

    Dạ cảm ơn chị TP. Em xin phép ko mang bình bông xuống dòng reply nhé . Để tập trung ngắm 1 bình thích hơn chị nhỉ . Em mong chị có nhiều niềm vui và được đọc thơ của chị mỗi ngày .
    *

    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiêng dấu lặng ...
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của Bình Nguyên:

    Nhím con (03-02-2011),SunWild (20-12-2010),thuphong (20-12-2010)

  9. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: * Nốt Lặng *

    Trích dẫn Trích dẫn của Bình Nguyên Xem bài viết
    Cs buồn vui luôn đan xen mà anh PS, nếu buồn hoài thi BN sống sao đây anh . Chỉ tiếc là sầu thường dài vui ngắn, hay tại BN đa sầu nên thấy vậy ta ? hihi

    Chúc anh PS và các ACE NR cuôí tùân nhiêù yêu thuơng và ấm áp
    Hì... Khi anh nói thế không có ý cho rằng BN không biết vui! Nói cho vui thì là như thế này, con người có thể khóc cả tiếng cũng chẳng sao thế nhưng không thể cười lâu như thế bởi sẽ đứt hơi mà chết. Vì thế, những niềm vui thường vô cùng ngắn ngủi đôi khi chỉ 1 vài giây nhưng lại có thể an ủi cả 1 nỗi đau triền miên nên mới nhận xét thế thôi.

    Chúc em một tuần mới có những niềm vui nho nhỏ! Hì... Hì...

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Bình Nguyên (20-12-2010),SunWild (20-12-2010),Tường Thụy (20-12-2010),thuphong (20-12-2010)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 2
    Bài cuối: 25-06-2009, 07:31 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •