Bài 1 đến 10/76

Chủ đề: * Nốt Lặng *

Threaded View

  1. #29
    Member PhotobucketPhotobucket Bình Nguyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    101
    Thanks
    1.417
    Thanked 410 Times in 86 Posts

    Default Re: * Nốt Lặng *

    31.05.11



    Người hỏi tôi yêu người yêu người đến đâu
    Người hỏi tình này sâu đến nhường nào
    Trái tim tôi trao người chân thật
    Tình này tôi trao người chân thật
    Ánh trăng kia nói hộ lòng tôi .

    Người hỏi tôi yêu người yêu người đến đâu
    Người hỏi tình này sâu đến nhường nào
    Trái tim tôi trao người chân thật
    Tình này tôi trao người chân thật, mãi không dời
    Ánh trăng kia nói hộ lòng tôi .

    Trái tim rộn rã
    Với nụ hôn người trao
    Tình này sâu biết bao
    Liệu tôi có thể nào quên lãng

    Người hỏi tôi yêu người yêu người đến đâu
    Người hỏi tình này sâu đến nhường nào
    Hãy nghĩ đi
    Và hãy nhìn đi
    Ánh trăng kia nói hộ lòng tôi


    Đôi khi vẫn bắt gặp mình chưa đủ tự tin
    ... Như lúc này, em cũng muốn hỏi ...
    *

    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiêng dấu lặng ...
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Bình Nguyên:

    Boulevard (02-06-2011),get_out_cs (01-06-2011),Marat Safin (29-06-2012),Nhím con (31-05-2011),Phu sinh (23-11-2011),TeacherABC (23-07-2012),thuphong (31-05-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 2
    Bài cuối: 25-06-2009, 07:31 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •