Thứ hai đầu tuần sẽ trôi qua chậm rãi vì bạn không có kế hoạch hay bước ngoặt gì mới mẻ. Nhưng sang đến thứ ba và thứ tư, mọi thứ trở về với "vòng tuần hoàn cuộc sống" và tất bật quay như bản chất vốn có. Hãy chứng tỏ mình là người có năng lực trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc tạo ra một bước chuyển biến trong chuyện tình cảm. Hai ngày kế tiếp, mọi chuyện sẽ chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Hãy nghĩ về mối liên hệ giữa tài chính và các giá trị khác. Bạn đang đứng ở đâu giữa hai dòng nước này? Đến cuối tuần, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn nhưng khả năng bao quát công việc của bạn lại rất tốt nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngày chủ nhật, đừng hứa trước với ai điều gì nhé.
Hứt hứt, dư thế này là dư thế nào. Hic hic
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu