Trang 1 / 8 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/74

Chủ đề: một góc Đông Dung

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default một góc Đông Dung

    Xin đất, dựng nhà cất chòi để vò vẽ với mọi người ^^

    Trăng tan

    Em trở về cúi nhặt ánh trăng tan
    Hương thương nhớ còn vương đầy trên áo
    Khói thuốc đắng không đủ xua hồn bão
    Men rượu cay nồng chẳng ấm nỗi lòng giông

    Em trở về buông mành kín cô phòng
    Nơi gối chăn quen còn rõ màu nhàu nhĩ
    Ở chốn đây liệu giờ còn gì nữa
    Chỉ riêng mình nghe máu rỉ hồn đau

    Những vết nhớ trong tim mãi cấu cào
    Những niềm thương em miết lưng anh thành bao lằn xước
    Bao nỗi dọc ngang ở-phía-anh-không-nhìn-thấy-được
    Em cười buồn khi giờ chẳng có anh, người-em-quen-cào-cấu

    Ừ, những nỗi nhớ đong làm sao cho thấu
    Trăng nay tròn rồi mai cũng sẽ khuyết mà thôi
    Chỉ còn những ai đang ở lưng chừng đồi nhớ
    Mới cúi người mong nhặt ánh trăng cũ nhuốm màu tang

    Để nhận thấy những hoang tàn ký ức...



    Đông Dung - 14.11.2010
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  2. Có 10 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:

    Đông Quân (14-11-2010),Boulevard (15-11-2010),hahaha (15-11-2010),Lão K (16-11-2010),Nhím con (18-11-2010),OA _ NỮ (15-11-2010),Phương Lê (15-11-2010),Phu sinh (15-11-2010),Sheiran (14-11-2010),SunWild (14-11-2010)

  3. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Chúc mừng em cất chòi ở vườn thơ! Mong rằng em sẽ mang thêm một chút khuấy động về đây!

    Vườn xưa dập dìu tài tử giai nhân
    Giờ đây lặng gió, cỏ hoang bạt ngàn

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Đông Dung (15-11-2010),hahaha (15-11-2010),Lão K (16-11-2010),OA _ NỮ (15-11-2010)

  5. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Chào Đông Dung. Chúc bạn gặp nhiều niềm vui khi tham gia diễn đàn. Giá được thêm vài thông tin giới thiệu về bạn như tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính (chắc là nữ)... để bạn bè dễ xưng hô thì tốt.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Đông Dung (15-11-2010),hahaha (15-11-2010)

  7. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    10
    Thanks
    3
    Thanked 32 Times in 9 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Kỉ Niệm


    Cánh hoa ngày ấy
    Giờ đã tàn phai
    Đâu những tháng ngày
    Gọi là kỉ niệm

    Hoàng hôn buồn tím
    Ướp lạnh trăng đêm
    Đâu những êm đềm
    Của thời nồng thắm

    Giờ anh cụi cặm
    Trên lối thu buồn
    Những nụ hoa thuôn
    Không còn trìu mến

    Nổi đau tập tễnh
    Bước vào lối yêu
    Giờ biết đâu chiều
    Ngồi nhặt quạnh quẽ

    Tâm hồn đau xé
    Vì thu vội sầu
    Em ơi ! mưa ngâu

    Đã về...đã rớt...!!!

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của Tâm Tịnh:

    Đông Dung (15-11-2010),hahaha (15-11-2010),Lão K (16-11-2010),OA _ NỮ (15-11-2010),Phu sinh (16-11-2010),SunWild (15-11-2010)

  9. #5
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    thanks anh PS đã ghé nhà em và gửi lời chúc, có lẽ có xíu động nhưng chắc em chưa đủ trình khuấy..hihi
    Bou ơi, tiểu sử mình nè
    Full name : Nguyễn Trần Đông Dung
    Birthday : 03/07
    Gender: Female
    Marrital status : Single
    Career : Document staff

    ^^ đủ chưa Bou ơi^^ Thanks và mong bou luôn ghé nhà mình chơi nhé..^^

    Bài thơ Tâm Tịnh viết hay ghê, để ĐD ngâm cứu rùi họa lại sau hen..^^
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  10. Có 3 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:

    Boulevard (15-11-2010),Lão K (16-11-2010),OA _ NỮ (15-11-2010)

  11. #6
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Qua 1 test ngắn trong 1 phút trên mạng thì thêm 1 số thông tin nữa không biết có đúng không nữa:
    Đông Dung sinh 1989
    Học ĐH Ngoại thương
    Email: ngocdung.tran89... (nên suy ra là sinh năm 1989 không biết đúng không nữa)...
    Vậy B chắc là chị của ĐD rùi. hihi

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. #7
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    chuẩn không cần chỉnh rồi chị bou ơi..^^
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  13. #8
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của Tâm Tịnh Xem bài viết
    Kỉ Niệm


    Cánh hoa ngày ấy
    Giờ đã tàn phai
    Đâu những tháng ngày
    Gọi là kỉ niệm

    Hoàng hôn buồn tím
    Ướp lạnh trăng đêm
    Đâu những êm đềm
    Của thời nồng thắm

    Giờ anh cụi cặm
    Trên lối thu buồn
    Những nụ hoa thuôn
    Không còn trìu mến

    Nổi đau tập tễnh
    Bước vào lối yêu
    Giờ biết đâu chiều
    Ngồi nhặt quạnh quẽ

    Tâm hồn đau xé
    Vì thu vội sầu
    Em ơi ! mưa ngâu

    Đã về...đã rớt...!!!
    Cánh hoa ngày ấy
    Vẫn giữ trong tim
    Kỷ niệm êm đềm
    Làm sao quên được

    Giá có thể ước
    Trở về buổi đầu
    Tan giấc mơ sâu
    Tàn rồi mộng mị

    Chắc anh không nghĩ
    Và cũng chẳng buồn
    Những nụ hoa thuôn
    Không cần cúi nhặt

    Nỗi sầu đặc quánh
    Thu tràn khóe mi
    Anh ơi, đừng nghĩ
    Rồi cũng qua đi

    viết vụng vài vần vơ vẩn vui. ^^ mong TT k chê và thường ghé nhà ĐD nhé^^
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:

    hahaha (15-11-2010),Lão K (16-11-2010),OA _ NỮ (15-11-2010),Phu sinh (16-11-2010)

  15. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Thế ĐD là nữ à, chúc mừng bạn đến nơi quạnh vắng này, không biết làm thơ nên chỉ vài lời văn xuôi vậy!

  16. #10
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Ráng chiều bạc

    Em tự dỗ bản thân rằng em chẳng buồn
    Dù biết anh đang vui bên người khác
    Ráng chiều hôm nay sao vương màu bàng bạc
    Sắc áo ai kiêu kỳ đỏ chói ở sau anh
    Ánh mắt ai long lanh để đốt lòng em ngọn lửa!

    Ừ thì em khùng, em hâm, em vẩn vơ thế đó
    Chỉ là người tình, em vòi vĩnh chi hơn
    Nếu chỉ thực thế thôi, chắc em sẽ không buồn
    Khi thấy ai mắt biếc môi cong, cùng anh lượn vòng trên phố
    Nếu chỉ thực thế thôi, em sẽ không cắc cớ
    Để dụ dỗ lòng mình, ngăn sóng dỗi hờn dâng

    Bất chợt tự dưng, nay em lại bâng khuâng
    Khi thấy vòng tay ai ôm anh nơi em vẫn hay ôm ấy
    Vẫn cái ngả đầu anh luôn dành cho em đấy
    Nay sẻ chia cho người, em-chẳng-biết-chẳng-yêu
    Tự dưng thôi, sao lòng xa xót nhiều
    Sao mắt em chợt cay, Sài Gòn hôm nay gió đưa nhiều bụi quá
    Em luớt qua con phố quen, nơi ngày xưa ta đã...
    Để nhận thấy ráng chiều bàng bạc dưới chân di
    Để nhận ra em đã chẳng còn gì
    Ngoài đôi bàn tay trắng
    Cửa sổ khách sạn trên kia im lìm đôi cổng vắng
    Giông gió dưới đường đâu xô nổi giấc mộng hoa
    Trong vòng tay ngọc ngà kẻ khác
    Bóng hình em còn thoáng lượn trong anh?
    Hay em như ráng chiều hôm nay vậy
    Đã bị sắc đỏ lu mờ, còn ánh bàng bạc ma trơi
    Anh ơi..!!


    Đông Dung - 15.11.2010
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  17. Có 3 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:

    Lão K (16-11-2010),Nhím con (18-11-2010),Phu sinh (16-11-2010)

Trang 1 / 8 123 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Chân dung Rối
    By Boulevard in forum Ảnh Sưu Tầm
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 09-07-2010, 08:51 AM
  2. Thần điêu đại hiệp - Kim Dung
    By phale in forum Kiếm hiệp
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 19-08-2009, 03:19 PM
  3. Chân Dung....
    By MocXinh_MumMim in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 01-08-2009, 06:49 PM
  4. Biển thông báo với nội dung chưa từng thấy
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 16-07-2009, 11:46 AM
  5. Chụp ảnh chân dung
    By COCKOO in forum Kinh nghiệm bóp cò
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 27-05-2009, 11:27 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •