Bài 1 đến 10/74

Chủ đề: một góc Đông Dung

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Chiều về ngồi buồn, chợt thấy lạnh lạnh, lại miên man một tý.
    Tặng ĐD bài thơ này nhé, đọc cho vui


    Bốn mùa ...

    Uh, trời chi tạo bốn mùa
    Cho hoa nở muộn, cho vừa lòng đau
    Hạ vàng nắng nhuộm kín màu
    Cho thu tím lối cơn ngâu tìm về
    Cho dòng thơ đượm tái tê
    Đêm buồn man mác ngày lê thê buồn
    Dòng sầu mưa ướt lệ buông
    Cho chừa giá lạnh sang nguồn gió may
    Đông sang cũng lắm lá lay
    Lạnh lùng sương chớm rụng đầy lá khô
    Xuân vừa lay động mặt hồ
    Gọi nhành mai nở ru chờ nhánh thơ
    Nào ngờ trời đất ơ hờ
    Quạnh hiu hiu quạnh ngẩn ngơ bốn mùa
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Đông Dung (24-11-2010),OA _ NỮ (24-11-2010),Phu sinh (24-11-2010),tieudao (25-11-2010)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    63
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết
    Chiều về ngồi buồn, chợt thấy lạnh lạnh, lại miên man một tý.
    Tặng ĐD bài thơ này nhé, đọc cho vui


    Bốn mùa ...

    Uh, trời chi tạo bốn mùa
    Cho hoa nở muộn, cho vừa lòng đau
    Hạ vàng nắng nhuộm kín màu
    Cho thu tím lối cơn ngâu tìm về
    Cho dòng thơ đượm tái tê
    Đêm buồn man mác ngày lê thê buồn
    Dòng sầu mưa ướt lệ buông
    Cho chừa giá lạnh sang nguồn gió may
    Đông sang cũng lắm lá lay
    Lạnh lùng sương chớm rụng đầy lá khô
    Xuân vừa lay động mặt hồ
    Gọi nhành mai nở ru chờ nhánh thơ
    Nào ngờ trời đất ơ hờ
    Quạnh hiu hiu quạnh ngẩn ngơ bốn mùa
    hiz, ai viết thơ lục bát cũng ngọt ngào cả, bài này của TT hay ghê...không dài lắm nhưng lại gói đủ ý tình, phải ngâm cứu nữa rồi...chẹp chẹp
    Thanks TT nhen, nhưng ĐD khó viết theo quá...hức hức
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  4. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    13
    Thanks
    7
    Thanked 30 Times in 12 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Xuân buồn nghe tiếng thở than
    Hồn mai...
    Én lượn mơ màng trời mây
    Thơ ai ép quyển vở này...
    Cho nồng sóng mắt
    Cho say lòng sầu...
    Xuân qua chênn chếch mộng đầu
    Nghiêng nhành nắng đỗ...
    Lạc câu thơ buồn
    Xuân trên mái tóc thề buôn
    Trên đôi má ửng...
    Tay thuôn nõn nà
    Xuân ơi sao nỡ vội xa
    Cho hạ man mát ...nhạt nhoà mùa xanh
    Hè mang đượm đỏ phượng cành
    Thân tôi suồng đợi..chồng chành lệ rơi
    Thôi rồi thôi hết hè ơi
    Đã nhường thu đến...dạo chơi bốn mùa
    Cây nghiêng...
    Lá rớt ..
    Cành khua
    Gió thu trời ấy...nhẹ lùa thềm ai
    Mùa thu ngày áo em bay
    Trong tà điễm trắng...môi hây hây hồng
    Thu giờ đường cũ trống không
    Như mong như đợi
    Bềnh bồng mây trôi
    Mùa thu cũng chợt xa xôi
    Lập đông ghé đên tim côi ...những chiều
    Noel giờ hóa buồn thiu
    Chúa qua lòng phố...để nhiều.... ước mong
    Con xin một thoáng tình hồng
    Cho người quay lại...
    Cho lòng thôi đau
    ÔI nhưng trời
    Biết làm sao
    Mười năm tình đợi..Hanh hao nữa đời
    Bốn mùa vẫn nhuốm lệ rơi
    Tình ơi!...
    Vụt mất...
    Khoảng trời....xa xưa!!!


    hihi em đối bài này với thủy tâm nhé xin đừng cười chê em... mong chỉ bảo
    Last edited by Ngày Xưa; 24-11-2010 at 10:10 PM.

  5. Có 3 thành viên cám ơn bài của Ngày Xưa:

    Đông Dung (25-11-2010),Phu sinh (25-11-2010),tieudao (25-11-2010)

  6. #4
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngày Xưa Xem bài viết
    Xuân buồn nghe tiếng thở than
    Hồn mai...
    Én lượn mơ màng trời mây
    Thơ ai ép quyển vở này...
    Cho nồng sóng mắt
    Cho say lòng sầu...
    .....
    Lập đông ghé đên tim côi ...những chiều
    Noel giờ hóa buồn thiu
    Chúa qua lòng phố...để nhiều.... ước mong
    Con xin một thoáng tình hồng
    Cho người quay lại...
    Cho lòng thôi đau
    ÔI nhưng trời
    Biết làm sao
    Mười năm tình đợi..Hanh hao nữa đời
    Bốn mùa vẫn nhuốm lệ rơi
    Tình ơi!...
    Vụt mất...
    Khoảng trời....xa xưa!!!


    hihi em đối bài này với thủy tâm nhé xin đừng cười chê em... mong chỉ bảo
    Ngày xuân giọt nắng tươi vàng
    Cho nhành mai thắm kết đan nụ tình
    Gió lùa sóng mắt phiêu linh
    Én về chao lượn giữa thinh thinh trời

    Xuân về ướp chút mộng rơi
    Cho say chút mật bên đời quạnh hiu
    Tháng năm phiêu bạc đã nhiều
    Chờ ngày xuân thắm mơ phiêu thuở hồng

    Trời mây vẫn kiếp bềnh bồng
    Xuân qua hạ đến buồn không vẫn buồn
    Phượng hồng rã cánh vội buông
    Ve kêu vỡ nhịp khung buồn ngày xanh

    Ngày qua nhanh
    tháng qua nhanh
    Trang thơ nhật ký người đành quên mau
    Tháng năm gói chặt niềm đau
    Nhặt cành phượng đỏ ép vào trang thơ

    Mưa qua nét bút phai mờ
    Nhưng tình thơ cũ vẫn chờ ngàn năm

    Trời khua vấy chút mộng thầm
    Len cơn gió lạnh, lâm râm mưa rào
    Thế là thu vẫy tay chào
    Gọi nàng ngâu đến chờ cầu nối duyên

    Mưa buồn chợt rớt triền miên
    Hỏi bầy ô thước có phiền về đây
    Về đây nối nhịp cầu mây
    Cho tình người đấy - ta đây chẳng rời

    Nhưng rồi mưa vẫn mưa rơi
    Cầu kia đâu nối nhịp đời cùng nhau
    Cho lòng rối những cơn đau
    Cho mùa đông giá chen vào tim ta

    Lạnh lùng cơn gió thoảng qua
    Bụi mưa rơi phủ hiên nhà vắng tanh
    Trời buồn chẳng vướng mây xanh
    Sương mù vây lấy từng cành cây khô

    Người xa vui kiếp sông hồ
    Hồi chuông thánh giáo ru mơ ngấn buồn
    Chắp tay quỳ giữa giáo đường
    Nguyện cầu người giữ chút hương tình đầu

    Dù tình nay đã về đâu
    Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ


    Bài thơ lục bát của NX hay thế làm sao TT dám cười chứ.
    Dù hơi lạc điệu một tý TT cũng mạn phép đáp lại với NX mấy câu thơ nhé
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  7. Có 4 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Đông Dung (26-11-2010),hahaha (26-11-2010),Phu sinh (27-11-2010),tieudao (27-11-2010)

  8. #5
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    13
    Thanks
    7
    Thanked 30 Times in 12 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết
    Ngày xuân giọt nắng tươi vàng
    Cho nhành mai thắm kết đan nụ tình
    Gió lùa sóng mắt phiêu linh
    Én về chao lượn giữa thinh thinh trời

    Xuân về ướp chút mộng rơi
    Cho say chút mật bên đời quạnh hiu
    Tháng năm phiêu bạc đã nhiều
    Chờ ngày xuân thắm mơ phiêu thuở hồng

    Trời mây vẫn kiếp bềnh bồng
    Xuân qua hạ đến buồn không vẫn buồn
    Phượng hồng rã cánh vội buông
    Ve kêu vỡ nhịp khung buồn ngày xanh

    Ngày qua nhanh
    tháng qua nhanh
    Trang thơ nhật ký người đành quên mau
    Tháng năm gói chặt niềm đau
    Nhặt cành phượng đỏ ép vào trang thơ

    Mưa qua nét bút phai mờ
    Nhưng tình thơ cũ vẫn chờ ngàn năm

    Trời khua vấy chút mộng thầm
    Len cơn gió lạnh, lâm râm mưa rào
    Thế là thu vẫy tay chào
    Gọi nàng ngâu đến chờ cầu nối duyên

    Mưa buồn chợt rớt triền miên
    Hỏi bầy ô thước có phiền về đây
    Về đây nối nhịp cầu mây
    Cho tình người đấy - ta đây chẳng rời

    Nhưng rồi mưa vẫn mưa rơi
    Cầu kia đâu nối nhịp đời cùng nhau
    Cho lòng rối những cơn đau
    Cho mùa đông giá chen vào tim ta

    Lạnh lùng cơn gió thoảng qua
    Bụi mưa rơi phủ hiên nhà vắng tanh
    Trời buồn chẳng vướng mây xanh
    Sương mù vây lấy từng cành cây khô

    Người xa vui kiếp sông hồ
    Hồi chuông thánh giáo ru mơ ngấn buồn
    Chắp tay quỳ giữa giáo đường
    Nguyện cầu người giữ chút hương tình đầu

    Dù tình nay đã về đâu
    Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ


    Bài thơ lục bát của NX hay thế làm sao TT dám cười chứ.
    Dù hơi lạc điệu một tý TT cũng mạn phép đáp lại với NX mấy câu thơ nhé
    Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ
    Vội vàng bẽ một nhành thơ
    Thấy lòng xuân ấy....Chợt ngơ ngẩn hoài
    Độ xuân này
    Người đổi thay
    Bao năm tỉnh cũ..chưa phai giấc nồng...

    Xuân này lòng rớt mênh mông
    Riêng ta hiu quạnh...trống không giữa đời
    Ngày hè...chao chát nắng rơi
    Bỏ ta với cả một trời suy tư
    Thôi giã từ
    Xin giã từ
    Khung trời típ tắp...hao hư muộn phiền
    Phượng như thoãng thốt triền miên
    Từ ngày hôm ấy...Ta điên mất rồi
    Lòng nghe rạo rực bồi hồi
    Tiếng em thánh thót...Đôi môi mộng mềm
    Thu rõn rẽn
    Đến bên thềm
    Cuốn theo lau lách...êm đềm thời yêu
    Giờ xa xôi
    Biêt đâu chiều
    Lá vàng trùng điệp rơi nhiều vườn xưa
    Bây giơ ngồi tựa vách thưa
    Nhìn ra ngõ vắng hạt mưa não nùng
    Miền kí ức
    Trắng mông lung
    Đinh mệnh thôi hết...ngàn trùng dặm xa
    Bóng thu loang loáng thoãng qua
    Như gợi hàm ý...xót xa nai buồn
    Trên trời mây trắng..
    Chim muôn
    Lời ai còn mãi đượm cuồng hồn si
    Đông ơi vội đến làm gi
    Cho người em ấy..Vì mi đi rồi
    Phận đời giờ lỡ nhịp thôi
    Mênh mang bất giác....lòng côi đêm trường
    Em đi mang cả yêu thương
    Một Thời tình vội ...
    Giờ nhường người ta
    Này tình ơi
    Chớ xót xa!
    Bốn mùa năm ấy....Đã qua đi rồi...!!!
    Last edited by Ngày Xưa; 27-11-2010 at 11:06 AM.

  9. Có 3 thành viên cám ơn bài của Ngày Xưa:

    Đông Dung (28-11-2010),thủy_tâm (28-11-2010),tieudao (27-11-2010)

  10. #6
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    63
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    chẹp...cái món lục bát để NX và TT đối đáp nhau vậy, ĐD khoanh tay đứng ngoài nhìn theo và học hỏi thôi, không dám chen chân vào những vần điệu ngọt ngào ấy..^^
    ĐD đi làm thơ rù tình hoặc tỏ tình thôi, mai mốt cho ra những vần thơ lừa tình nữa cho đủ bộ chẹp chẹp..^^

    Hỡi cô bé, mái tóc dài tha thướt
    Em về đâu lẻ bước giữa chiều mưa
    Cho anh cùng về theo giấc mơ xưa
    Năm tháng cũ như mới vừa..chợt sống

    Hỡi cô bé, sóng mắt buồn ngơ ngác
    Cớ điều gì môi nhợt nhạt kém tươi
    Cớ vì đâu em hiu quạnh nụ cười
    Hay bởi tim khờ vì người..lỗi nhịp..!!

    Hỡi cô bé, chậm thôi, để anh kịp
    Đi cùng em con phố vắng chiều nay
    Bao canh dài đếm khói trắng vần bay
    Muốn có thể cầm tay em...thật khó!!

    Hỡi cô bé, em đừng là cơn gió
    Xao xác hồn anh trong một sớm nắng thu
    Anh vẫn muốn ở cạnh em ...cho dù
    Mai Đông lạnh, Xuân sang ...
    Lời ru ta cùng cất!!

    Hỡi cô bé...Người làm lòng anh chất ngất
    Viết đôi lời chân thật gửi đến em
    Hương tình nồng anh ấp ủ lên men
    Em nhận nhé...Cõi lòng anh gửi tặng..!!


    Đông Dung - 27.11.2010
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  11. Có 2 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:

    Nhím con (05-12-2010),tieudao (27-11-2010)

  12. #7
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngày Xưa Xem bài viết
    Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ
    Vội vàng bẽ một nhành thơ
    Thấy lòng xuân ấy....Chợt ngơ ngẩn hoài
    Độ xuân này
    Người đổi thay
    Bao năm tỉnh cũ..chưa phai giấc nồng...

    Xuân này lòng rớt mênh mông
    Riêng ta hiu quạnh...trống không giữa đời
    Ngày hè...chao chát nắng rơi
    Bỏ ta với cả một trời suy tư
    Thôi giã từ
    Xin giã từ
    Khung trời típ tắp...hao hư muộn phiền
    Phượng như thoãng thốt triền miên
    Từ ngày hôm ấy...Ta điên mất rồi
    Lòng nghe rạo rực bồi hồi
    Tiếng em thánh thót...Đôi môi mộng mềm
    Thu rõn rẽn
    Đến bên thềm
    Cuốn theo lau lách...êm đềm thời yêu
    Giờ xa xôi
    Biêt đâu chiều
    Lá vàng trùng điệp rơi nhiều vườn xưa
    Bây giơ ngồi tựa vách thưa
    Nhìn ra ngõ vắng hạt mưa não nùng
    Miền kí ức
    Trắng mông lung
    Đinh mệnh thôi hết...ngàn trùng dặm xa
    Bóng thu loang loáng thoãng qua
    Như gợi hàm ý...xót xa nai buồn
    Trên trời mây trắng..
    Chim muôn
    Lời ai còn mãi đượm cuồng hồn si
    Đông ơi vội đến làm gi
    Cho người em ấy..Vì mi đi rồi
    Phận đời giờ lỡ nhịp thôi
    Mênh mang bất giác....lòng côi đêm trường
    Em đi mang cả yêu thương
    Một Thời tình vội ...
    Giờ nhường người ta
    Này tình ơi
    Chớ xót xa!
    Bốn mùa năm ấy....Đã qua đi rồi...!!!
    Mai vàng vẫy gọi xuân sang
    Trên trời chim én từng đàn reo vui

    Chợt nhành phượng vĩ hé cười
    Bảo rằng xuân hết rạng ngời hạ ơi
    Chuyền tay lưu bút chút lời
    Ghi nhanh kỷ niệm thuở thời học sinh

    Thu buồn nhắc chuyện chúng mình
    Mưa ngâu qua ngõ chờ tin chim trời

    Ai ngờ tình cách đôi nơi
    Nên mùa đông lạnh vấy khơi sương mù

    Tình buồn - buồn đến ... thiên thu
    Bốn mùa vẫn thế ... ôn nhu là buồn


    Tâm vội nên không trả lời hết ý bài thơ của NX được nên Bốn mùa đành gom lại trong mấy câu thơ này vậy.
    Có lẽ phải chuyển đề tài thôi, viết nữa chắc TT không nặn ra được câu nào rồi
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  13. Có 2 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Đông Dung (16-12-2010),Bình Nguyên (13-12-2010)

Chủ đề tương tự

  1. Chân dung Rối
    By Boulevard in forum Ảnh Sưu Tầm
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 09-07-2010, 08:51 AM
  2. Thần điêu đại hiệp - Kim Dung
    By phale in forum Kiếm hiệp
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 19-08-2009, 03:19 PM
  3. Chân Dung....
    By MocXinh_MumMim in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 01-08-2009, 06:49 PM
  4. Biển thông báo với nội dung chưa từng thấy
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 16-07-2009, 11:46 AM
  5. Chụp ảnh chân dung
    By COCKOO in forum Kinh nghiệm bóp cò
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 27-05-2009, 11:27 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •