Trang 6 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 LastLast
Bài 51 đến 60/74

Chủ đề: một góc Đông Dung

  1. #51
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Có thơ...phụ tình không ĐD ơi?

  2. #52
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    chẹp chẹp...anh Haha đúng là hỏi khó..
    Có bài này viết cũng lâu giờ đổi ý thơ tẹo. hình như đúng thể loại anh quan tâm ^^

    Hãy buông tay em!!

    Hãy buông tay em ra
    Nắm thêm làm chi nữa
    Anh không là điểm tựa
    Thôi hãy để em đi

    Ừ thì câu biệt li
    Nói ra ngại ngùng thật
    Nhưng giả dối đường mật
    Liệu có khiến nhau vui??

    Em sẽ ra đi thôi
    Bữa tiệc giờ kết thúc
    Anh. Thôi đừng ngã gục
    Em chẳng quay lại đâu

    Nếu yêu hãy vì nhau
    Cho em lối đi khác
    Vài dòng em ngọt nhạt
    "Buông tay em đi anh"


    Đông Dung - 25.11.2010

    Chẳng biết thế này đủ lạnh đạm để phụ tình chưa nhỉ??
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  3. Có 5 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:

    hahaha (25-11-2010),Nhím con (27-11-2010),Phu sinh (25-11-2010),thủy_tâm (26-11-2010),thuphong (25-11-2010)

  4. #53
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Dung Xem bài viết
    ơh...vậy là chỉ đùa àh? Hiz. em ngây thơ nên tưởng thật, tội lỗi, tội lỗi
    Mà sao anh PS lại gọi a Haha họa nhỉ?? bán cái àh?
    Hic... Hic... Tội lỗi! Tội lỗi! dzụ họa này haha chiên gia!

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Dung Xem bài viết
    Thể theo lời hứa ở ngoài chatbox nên ĐD sẽ không mần thơ thất tình nữa mà chuyển sang thơ ngoại tình Nếu chưa nhập vai lắm thì mọi người thông cảm..^^ món mới quá !!


    .......
    Sao ta không sớm tỉnh
    Trân trọng lúc có nhau
    Vun tình yêu mái ấm
    Liệu nay có lệ trào???

    Đông Dung - 24.11.2010
    Hỡi ôi đã muộn
    Dẫu lòng có muốn
    Cốc tình đã rạn
    Giữ mấy vẫn tràn

    Hi... Hi... Chỉ đủ sức viết vài câu theo thôi! Đuối!

  5. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Đông Dung (25-11-2010),hahaha (25-11-2010)

  6. #54
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung



    Tuột tay

    Một tay sắp vượt mất một tay
    Chung nước tưởng đầy chợt lung lay
    Cành to lại gẫy trong mưa bụi
    Có xót nào hơn nỗi xót này.

    Tưởng rằng sẽ cầm mãi tay thôi
    Dắt nhau đi mãi tới chân trời
    Sao tay ai nỡ rời tay vậy
    Chẳng tiếc lời yêu đến cuối đời.

    Mất tay....nhận thêm những phong sương
    Khó khăn giông bão suốt con đường
    Ngày sau tim cũ quay nhìn lại
    Tay nát tình tan có khóc thương?

    Ừ thì trả em....anh trả em
    Trả bao năm tháng đã vui bên
    Trả thêm đôi cánh, khung trời rộng
    Vất lại tim anh dưới góc thềm....
    Last edited by hahaha; 25-11-2010 at 01:17 PM.

  7. Có 6 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Đông Dung (25-11-2010),Nhím con (27-11-2010),Phu sinh (26-11-2010),thủy_tâm (26-11-2010),thuphong (25-11-2010),tieudao (25-11-2010)

  8. #55
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết


    Tuột tay

    Một tay sắp vượt mất một tay
    Chung nước tưởng đầy chợt lung lay
    Cành to lại gẫy trong mưa bụi
    Có xót nào hơn nỗi xót này.

    Tưởng rằng sẽ cầm mãi tay thôi
    Dắt nhau đi mãi tới chân trời
    Sao tay ai nỡ rời tay vậy
    Chẳng tiếc lời yêu đến cuối đời.

    Mất tay....nhận thêm những phong sương
    Khó khăn giông bão suốt con đường
    Ngày sau tim cũ quay nhìn lại
    Tay nát tình tan có khóc thương?

    Ừ thì trả em....anh trả em
    Trả bao năm tháng đã vui bên
    Trả thêm đôi cánh, khung trời rộng
    Vất lại tim anh dưới góc thềm....
    Một tay...em chỉ còn một tay
    Tay anh nay đã nắm tay ai
    Hồn anh giờ vui bên người khác
    Chỉ có mình em, gió sầu lay

    Tưởng rằng có thể mãi cầm tay
    Sướng khổ vui buồn cùng chung vai
    Nhưng bởi tình đời nhiều oan trái
    Phải chăng duyên kiếp, nợ trả vay??

    Ừ thôi trả anh, em trả anh
    Những ngày hoa gấm, mộng phù vân
    Giữ lại riêng mình bàn tay lạnh
    Với trái tim non lắm vết hằn..!!


    Đông Dung

    Chẹp, tí tởn vài dòng với bác haha...hình như đây là thất tình phải không Bác!
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  9. Có 5 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:

    hahaha (25-11-2010),Nhím con (27-11-2010),Phu sinh (26-11-2010),SunWild (25-11-2010),thủy_tâm (26-11-2010)

  10. #56
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Dung Xem bài viết
    Một tay...em chỉ còn một tay
    Tay anh nay đã nắm tay ai
    Hồn anh giờ vui bên người khác
    Chỉ có mình em, gió sầu lay

    Tưởng rằng có thể mãi cầm tay
    Sướng khổ vui buồn cùng chung vai
    Nhưng bởi tình đời nhiều oan trái
    Phải chăng duyên kiếp, nợ trả vay??

    Ừ thôi trả anh, em trả anh
    Những ngày hoa gấm, mộng phù vân
    Giữ lại riêng mình bàn tay lạnh
    Với trái tim non lắm vết hằn..!!


    Đông Dung
    Tay đã cầm tay, mãi khi xưa
    Ngập trong giông gió lúc bão mưa
    Tay đỡ nâng tay cùng dấn bước
    Yêu dấu bao nhiêu, nói cho vừa..

    Bàn tay chẳng đổi, vẫn ru êm
    Bao năm gian khó vẫn thân quen
    Vẫn khung trời quê, con đường cũ
    Bỗng chốc tay ai, thấy cũ mèm

    NHững khi vượt dốc, lúc qua sông
    Đã xiết chặt tay, có nhớ không
    Giờ đây quãng vắng, thu hiu quạnh
    Sao bỗng chia hai, rẽ đôi dòng

    Mong là một chút bão giông thôi
    Tay suýt tuột tay, đã chơi vơi
    Ngày mai mưa dứt, tâm bình lại
    Tay xiết tay nhau mãi trong đời......
    Last edited by hahaha; 25-11-2010 at 06:15 PM.

  11. Có 5 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Đông Dung (25-11-2010),Nhím con (27-11-2010),Phu sinh (26-11-2010),SunWild (25-11-2010),thủy_tâm (26-11-2010)

  12. #57
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Bàn tay chẳng đổi, vẫn ru êm
    Bao năm gian khó vẫn thân quen
    Vẫn khung trời quê, con đường cũ
    Bỗng chốc tay ai, thấy cũ mèm

    NHững khi vượt dốc, lúc qua sông
    Đã xiết chặt tay, có nhớ không
    Giờ đây quãng vắng, thu hiu quạnh
    Sao bỗng chia hai, rẽ đôi dòng

    Mong là một chút bão giông thôi
    Tay suýt tuột tay, đã chơi vơi
    Ngày mai mưa dứt, tâm bình lại
    Tay xiết tay nhau mãi trong đời......

    Ngón lạnh một mình nay đã quen
    Từ độ anh đi nỗi đau nhen
    Bóng lẻ đơn côi giờ thân lối
    Ngõ tối cô liêu với ánh đèn

    Bàn tay vẫn mộng nắm bàn tay
    Vẫn luôn hoài kiếm chốn tựa vai
    Thu Đông mấy mùa hoài một bóng
    Để vết chim di len mắt ngài

    Đã mất anh hỡi, nắm được không?
    Tuột đã tuột rồi, đời mênh mông
    Ngày mai mưa dứt, tâm bình lại
    Anh có dừng chân...bước phiêu bồng??
    Last edited by Đông Dung; 25-11-2010 at 07:58 PM.
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  13. Có 5 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:

    hahaha (25-11-2010),Nhím con (27-11-2010),Phu sinh (26-11-2010),SunWild (25-11-2010),thủy_tâm (26-11-2010)

  14. #58
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    bác haha..dưng đọc lại trọn vẹn bài thơ, chợt hiểu và ngộ ra ít nhiều..
    ĐD xin lỗi vì những dòng thơ vô tình không chia sẻ ấy !!
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

  15. Thành viên cám ơn bài của Đông Dung:

    hahaha (25-11-2010)

  16. #59
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Thơ là thơ thôi mà bạn, tôi cũng thế thôi, cám ơn bạn cho mượn đất.................

  17. #60
    Member PhotobucketPhotobucket Đông Dung's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    62
    Thanks
    63
    Thanked 115 Times in 39 Posts

    Default Re: một góc Đông Dung

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Thơ là thơ thôi mà bạn, tôi cũng thế thôi, cám ơn bạn cho mượn đất.................
    ^^ bác cứ tùy nghi mượn và dụng...dưng ĐD lại thích
    Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
    Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!

Trang 6 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Chân dung Rối
    By Boulevard in forum Ảnh Sưu Tầm
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 09-07-2010, 08:51 AM
  2. Thần điêu đại hiệp - Kim Dung
    By phale in forum Kiếm hiệp
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 19-08-2009, 03:19 PM
  3. Chân Dung....
    By MocXinh_MumMim in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 01-08-2009, 06:49 PM
  4. Biển thông báo với nội dung chưa từng thấy
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 16-07-2009, 11:46 AM
  5. Chụp ảnh chân dung
    By COCKOO in forum Kinh nghiệm bóp cò
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 27-05-2009, 11:27 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •