Bài 1 đến 10/47

Chủ đề: Đàn bà là gì?

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Còn Triplec thì không phải nhờ có cô Tư của "Cánh đồng bất tận" mới biết và mê người Miền Tây. Ngày xưa Triplec bị người ta dụ: khi nào anh sẽ đưa T.đi du lịch sông nước Miền Tây, sẽ tổ chức đờn ca tài tử trên sông cho T. nghe nữa...Thế mà tin, mà mê. Giờ nghĩ lại sao hồi ấy mình khờ dễ sợ....
    Hì chị cũng giống em.... Nghe dụ đi du lịch sông nước...
    Nghe dụ khi nào về miền tây cũng sẽ mời nếm tất cả các loại mắm nữa...
    Nhưng năm rồi đi nghe đờn ca tài tử trên sông. Lãng mạn nhưng thấy cũng k hay như mình nghĩ...


    Sẽ còn có ngày mai

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Hì chị cũng giống em.... Nghe dụ đi du lịch sông nước...
    Nghe dụ khi nào về miền tây cũng sẽ mời nếm tất cả các loại mắm nữa...
    Nhưng năm rồi đi nghe đờn ca tài tử trên sông. Lãng mạn nhưng thấy cũng k hay như mình nghĩ...


    Đờn ca tài tử muốn cảm nhận được cái hay, cái lãng mạn thì người nghe chỉ nghe không chưa đủ mà còn phải tham gia vào kiểu như "hát với nhau" mới phê! Hì... Hì...

  3. Có 3 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Lão K (12-11-2010),thuphong (11-11-2010),Triplec (11-11-2010)

  4. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Đờn ca tài tử muốn cảm nhận được cái hay, cái lãng mạn thì người nghe chỉ nghe không chưa đủ mà còn phải tham gia vào kiểu như "hát với nhau" mới phê! Hì... Hì...
    Có lẽ vậy... nhưng thế thì phải đi từ từ... tĩnh tâm thưởng ngoạn cảnh đẹp và để lời ca, tiếng hát ngấm vào mình chứ kiểu đi như chạy mỗi nơi chỉ ở được có mấy tiếng giống như cưỡi ngựa xem hoa chẳng có tâm trí nghe hát em ạ...
    Mình chưa kịp để cho tâm hồn mình lắng xuống đã nghe gọi... lên đường thôi... hic...hic...
    Năm nay lại hẹn đi 1 ngày trên sông nhưng không biết có thực hiện được không. Chị vẫn thích ra Phú Quốc hơn.


    .
    Sẽ còn có ngày mai

  5. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (12-11-2010)

  6. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Có lẽ vậy... nhưng thế thì phải đi từ từ... tĩnh tâm thưởng ngoạn cảnh đẹp và để lời ca, tiếng hát ngấm vào mình chứ kiểu đi như chạy mỗi nơi chỉ ở được có mấy tiếng giống như cưỡi ngựa xem hoa chẳng có tâm trí nghe hát em ạ...
    Mình chưa kịp để cho tâm hồn mình lắng xuống đã nghe gọi... lên đường thôi... hic...hic...
    Năm nay lại hẹn đi 1 ngày trên sông nhưng không biết có thực hiện được không. Chị vẫn thích ra Phú Quốc hơn.


    .
    Phú Quốc giờ có Mekong Air bay thẳng từ Hà Nội đấy chị ơi, giá vẫn chỉ ngang bằng vào Tp.HCM hay Cần Thơ thôi, lại không phải mất thời gian đổi máy bay nữa.

    Triplec cũng thích Phú Quốc, cảnh đẹp đồ ăn lại rẻ. Phú Quốc có món nấm tràm tươi ngon lắm, mỗi năm chỉ có một lần, rộ lên vài tuần vào đầu mùa mưa thôi. Nấm ngọt lại hơi nhận nhận đắng, nấu canh gà hoặc canh tôm chua rất ngon. Triplec có người quen ở PQ nên mỗi năm một lần lại được thưởng thức món đặc sản này. À, chị đi Phú Quốc đã bao giờ ghé thăm những khu nhà thùng sản xuất nước mắm chưa? Nhớ lần đầu tiên đi PQ vào thăm một khu nhà thùng Triplec không ngờ nó sạch sẽ và thơm như vậy, không có chút mùi hôi nào. Nước mắm Phú Quốc thì tuyệt vời, vàng óng như mật ong và được cất sống chứ không phải đun lên như cách làm ngoài Bắc (là nghe mẹ Triplec kể thế). Nước mắm Phú Quốc đã được đăng ký bảo hộ xuất xứ hàng hóa như Vang Boóc-đô của Pháp ấy.

    Giờ có tuyến bay thẳng thế này thì chắc lịch năm tới Triplec phải đổi một số chương trình ở SG và Cần Thơ sang PQ thôi

  7. Có 3 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Lão K (16-11-2010),Phu sinh (11-11-2010),thuphong (11-11-2010)

  8. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Phú Quốc giờ có Mekong Air bay thẳng từ Hà Nội đấy chị ơi, giá vẫn chỉ ngang bằng vào Tp.HCM hay Cần Thơ thôi, lại không phải mất thời gian đổi máy bay nữa.

    Triplec cũng thích Phú Quốc, cảnh đẹp đồ ăn lại rẻ. Phú Quốc có món nấm tràm tươi ngon lắm, mỗi năm chỉ có một lần, rộ lên vài tuần vào đầu mùa mưa thôi. Nấm ngọt lại hơi nhận nhận đắng, nấu canh gà hoặc canh tôm chua rất ngon. Triplec có người quen ở PQ nên mỗi năm một lần lại được thưởng thức món đặc sản này. À, chị đi Phú Quốc đã bao giờ ghé thăm những khu nhà thùng sản xuất nước mắm chưa? Nhớ lần đầu tiên đi PQ vào thăm một khu nhà thùng Triplec không ngờ nó sạch sẽ và thơm như vậy, không có chút mùi hôi nào. Nước mắm Phú Quốc thì tuyệt vời, vàng óng như mật ong và được cất sống chứ không phải đun lên như cách làm ngoài Bắc (là nghe mẹ Triplec kể thế). Nước mắm Phú Quốc đã được đăng ký bảo hộ xuất xứ hàng hóa như Vang Boóc-đô của Pháp ấy.

    Giờ có tuyến bay thẳng thế này thì chắc lịch năm tới Triplec phải đổi một số chương trình ở SG và Cần Thơ sang PQ thôi
    Lớp chị xưa có 1/3 lớp là học sinh Miền nam, bây giờ các bạn ấy về Nam sống mỗi năm đều ra HN off và rất mong muốn mời các bạn vào nam off 1 lần nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
    Chị thường hay đi tham quan kiểu kết hợp. Đi công tác hay có công việc gì đó thì mình kết hợp luôn đi chơi mấy ngày cho đỡ tốn kém...




    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Vài cái nhà lồng, khách được mời uống trà mật ong, mua sắm vài thứ lưu niệm phần lớn được sản xuất từ các cơ sở trên SG mang xuống.
    Nhóm đờn ca tài tử xuất hiện, đa phần là trung trung, đờn hát rất nhiệt tình.
    Sau đó ta có thể lên xe ngựa, đi một đoạn độ 200 mét, nhớ về cái thuở xưa Nam bộ của Bác Sơn Nam.
    Xuống một con đò bé xíu chèo tay, có khi là phụ nữ, để được chèo, họ cũng phải chạy chọt ghê lắm...nhớ bo họ 10k....
    Lại ra thuyền lớn, tham quan thêm vài nơi làm bánh tráng, kẹo dừa.....
    Năm ngoái chị đi Bến Tre có tham quan như thế này rồi.
    Cũng chui tận vào trong rừng ngập nước, đi xe ngựa... tham quan cơ sở làm kẹo dừa, nghe đờn ca tài tử... nhưng đi vội quá nên k cảm nhận thấy gì cả.



    Trích dẫn Trích dẫn của Phù sinh Xem bài viết
    .Có 1 lần đi Cần Thơ được cô HDV tặng vài câu:
    Cần Thơ có bến Ninh Kiều
    Xa nhà anh cứ thử liều một phen
    Gái quê dẫu tắm nước phèn
    Gần rồi sẽ biết mùi quen khó rời
    Xem ra em khó rời thật rùi... nhớ mãi cô HDV này nhỉ
    Sẽ còn có ngày mai

  9. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    hahaha (12-11-2010),Lão K (16-11-2010),Phu sinh (12-11-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •