Bài 1 đến 10/16

Chủ đề: Kim Mộc Lan

Threaded View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Kim Mộc Lan

    Đến hẹn lại alo,
    "Em ở đâu thế, nếu tiện thì anh ghé lấy..."

    "Em đang ở.... anh ghé đi!"

    Một địa chỉ khá lạ xuất hiện trong tin nhắn, bon bon chạy đến. Ơ... chẳng phải công ty cũng chẳng phải nhà ở.

    "Anh có rảnh không? Chụp cho em vài tấm nhé!" Em ngần ngừ hỏi khi thấy cái túi máy ảnh kè kè bên hông

    Ặc... Ặc.... Có nghe lầm không nhỉ, hơi ngơ ngác xíu nhưng cũng gật một cái rụp "Rảnh thật mà! Em đừng lo! Chụp thoải mái luôn!"

    Thế là khóa xe cẩn thận, chầm chậm nối gót em lên từng bậc thang xoắn ốc, nhìn từ phía sau em có một vóc dáng hoàn hảo.....

    Cuối cùng hắn cùng em bước vào một căn phòng.... nhỏ nhắn... kín đáo....

    "Mình chụp ở đây nha" Em mĩm cười, "Đẹp không anh?" Khẽ nghiêng người, em hỏi tiếp...

    "Đẹp quá! Có điều ở đây hơi tối và vướng víu một chút" Hắn nói

    "Ừ nhỉ! Thôi xuống dưới kia vậy!"

    Thế là .... trong lúc em loay hoay chuẩn bị, hắn tha hồ... ngắm nghía... chiêm ngưỡng... và chớp lia lịa.












    Last edited by Phu sinh; 04-11-2010 at 02:01 AM.

  2. Có 10 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Boulevard (05-11-2010),Candy (04-11-2010),Lão K (04-11-2010),MinhThy (04-11-2010),OA _ NỮ (05-11-2010),Phương Lê (04-11-2010),Sheiran (04-11-2010),SunWild (04-11-2010),TeacherABC (04-11-2010),thuphong (05-11-2010)

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •