Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Tuấn Hưng: "Chưa có ai tốt với tôi như Vũ Thu Phương"

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Tuấn Hưng: "Chưa có ai tốt với tôi như Vũ Thu Phương"

    Tuấn Hưng: "Chưa có ai tốt với tôi như Vũ Thu Phương"

    “Tuổi trẻ thường hay có những lựa chọn sai lầm và hiếu thắng nên đã có những thời điểm tôi yêu rất nhiều người cùng một lúc. Đến giờ phút này tôi vẫn hay nghĩ rằng nếu mình đừng như thế thì tôi đã có một tình yêu đẹp và một mái ấm rồi…”.


    Không bao giờ chọn đóng phim

    Lần đầu tiên thử sức với với điện ảnh trong bộ phim truyền hình "Cho một tình yêu", Tuấn Hưng đã nhận được những phản hồi như thế nào của khán giả?

    Khi nhận lời tham gia phim này tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thiện vai diễn một cách tốt nhất với hi vọng nhận được sự yêu mến của khán giả.

    Khi phim mới phát sóng tôi cũng đã mon men và mò mẫm lên các wesite xem mọi người bình luận thế nào. Và rất may mắn là phần lớn khán giả có vẻ hài lòng và yêu mến cách thể hiện của tôi.



    Nhưng khi bộ phim mới phát sóng được vài ba tâp đã bị dính scandal "đạo" kịch bản của phim nước ngoài, bản thân anh có thấy “hụt hẫng” không?

    Khi nhận kịch bản tôi chỉ quan tâm đến nội dung phim và nhân vật có phù hợp với mình hay không mà thôi. Còn những vấn đề kia có lẽ nên hỏi nhà sản xuất sẽ cho câu trả lời chính xác nhất.

    Nhưng tôi nghĩ chuyện kịch bản phim cũng giống như một bài hát thường bị cho là giống nhau, là "đạo" nhạc, tuy nhiên điều đó không quan trọng lắm.

    Với tư cách là diễn viên, việc thể hiện như thế nào để vai diễn mình thành công nhất và có phong cách riêng không bị rập khuôn, không bị trùng lặp mới là điều đáng quan tâm hơn.

    Sau lần đầu chạm ngõ, liệu điện ảnh có đủ hấp dẫn khiến Tuấn Hưng bị lôi cuốn đến quên hát không?

    Không, chắc chắn là không có chuyện đó xảy ra rồi (cười). Tôi không bao giờ chọn đóng phim dù nó hấp dẫn đến mức nào. Nghề ca hát đã mang lại cho tôi tất cả những gì mà tôi đang có. Thậm chí là cả cơ hội đóng phim này nữa.

    Tôi biết nhiều khán giả xem phim cũng là vì thích nghe tôi hát nên mới dễ dàng chấp nhận diễn xuất của tôi chứ thật ra theo đánh giá của một người yêu điện ảnh thật sự thì tôi chưa đủ khả năng.


    Tuấn Hưng và Mỹ Tâm trong phim "Cho một tình yêu"

    Trên phim anh vào vai một chàng trai hơi “đánh đá” với phụ nữ nhưng cũng lại là người biết hi sinh, chờ đợi trong tình yêu. Vậy theo Tuấn Hưng, nhân vật trên phim giống với con người thực của anh bao nhiêu phần trăm?

    Tôi nghĩ phim ảnh vừa có tính chất đời thường nhưng cũng luôn mang theo cả tính nhân văn để cho cuộc sống con người tươi đẹp hơn chứ không thể lột tả hết được cuộc sống thực tại.

    Vì thế ngoài đời đương nhiên chẳng có người đàn ông hay anh con trai lúc nào cũng cáu gắt với phụ nữ giống vai diễn của tôi cả.

    Cũng ít người đàn ông nào lại chịu hi sinh rất nhiều thứ cho một người phụ nữ mà trước đó ghét mình để có một kết quả là hai người sẽ yêu nhau.

    Do đó, con người bên ngoài của tôi không hề có phần trăm nào giống trên phim.

    Không chấp nhận những cô gái thích đánh đổi

    Là ca sỹ nổi tiếng nên có tin đồn cô gái nào muốn được anh nâng đỡ để bước chân vào giới showbiz thì phải chấp nhận “đổi tình”, anh nghĩ sao?

    Không phải cái gì mang đi cho người khác cũng nhận. Tôi thấy mình đầy đủ mọi thứ rồi nên khi quyết định nhận món quà nào đó cũng phải nghĩ quà đó có giá trị về tinh thần hay vật chất và nó mang lại lợi ích gì cho mình, không thì sẽ dễ xảy ra những tai hại không mong muốn.



    Nhưng được biết có rất nhiều cô gái đã đề nghị thẳng thắn với anh để được nổi tiếng thì phải?

    Đúng là cũng có nhiều cô gái muốn đánh đổi để có danh vọng nhưng không đến nỗi là đặt thẳng vấn đề như vậy. Phần lớn là trong quá trình làm việc bỗng dưng nảy sinh chứ tôi chưa nghe thấy ai nói với mình là “anh ơi anh cố gắng cho em đi…”, chắc không có đâu (cười).

    Hình như từng có một cô Hoa hậu kiêm người mẫu muốn được chụp ảnh cùng anh để tạo scandal rồi đấy thôi?

    À tôi nhớ rồi. Cũng có một người nói thẳng toẹt với tôi là muốn chụp hình để tạo scandal như thế nhưng tôi thấy đó là điều hết sức nhảm nhí.

    Ngu ngốc nhất là khi cố tình tạo ra một cái gì đấy để lấy hiệu ứng, mình có thể che mắt người này, người kia nhưng một người suy nghĩ kĩ như tôi thì lại không chọn cách đó.

    Phải có tình cảm, tình yêu thì tôi mới chụp hình. Nếu không có tình cảm thì tôi không bao giờ làm.

    Lúc đó anh nghĩ gì về cô Hoa hậu ấy?

    Ban đầu tôi vẫn nghĩ cô ấy đùa chứ không bao giờ nói thật, nhưng sau đó tôi khuyên không nên tạo scandal như vậy. Tôi là con trai có một vài scandal thì không sao chứ là nữ thì sẽ không tốt cho người con gái đó.

    Chưa có ai tốt với tôi như Vũ Thu Phương



    Tuấn Hưng - Vũ Thu Phương

    Từ chối tạo scandal với người đẹp, có phải do những đổ vỡ của mối tình trước đó với siêu mẫu Phương Vũ nên Tuấn Hưng đã bắt đầu ngại yêu?

    Tôi không bao giờ sợ yêu vì tôi là người sống hưởng thụ, chỉ có một điều là sau khi thôi với Phương tôi dành thời gian cho công ty và công việc nhiều hơn.

    Giờ tôi rất sợ ra đường bị mang tiếng là lăng nhăng, gái gú này nọ vì không phải ai cũng hiểu con người thật của mình. Tôi muốn tạm thời im ắng tập trung công việc nên gần hai năm tôi cũng chưa yêu ai.

    Còn với tôi thì Phương là một người con gái rất tốt và đàng hoàng. Có thời điểm chúng tôi gay gắt với nhau vì hiểu lầm nhưng báo chí lại cứ đào xới nên tôi mới có những phản ứng nóng vội.

    Trong cuộc sống đời thường tôi tôn trọng Phương vì cô ấy sống rất tốt. Bây giờ tôi với Phương vẫn coi nhau như những người bạn. Phương cũng là người con gái duy nhất khiến tôi tin là vẫn còn có những người con gái tốt khác. Vì chưa có một ai mà chăm sóc và lo lắng cho tôi như cô ấy.



    Anh có thể chia sẻ nguyên nhân chính khiến chuyện tình yêu giữa anh với Phương Vũ đổ vỡ được không?

    Tôi nghĩ cái gì khi kết thúc cũng sẽ có hàng ngàn lý do nên phải để nó im thôi. Tôi không muốn nói tới nói lui nữa sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của Phương. Nhỡ đâu bạn trai Phương không hiểu và không thông cảm thì sẽ rắc rối lắm.

    Từng hối hận vì yêu quá nhiều

    Nhưng cũng đã đến lúc anh nên “dừng chân” để lập gia đình rồi chứ?

    Tất nhiên là nghĩ đến hôn nhân rồi vì tôi không còn trẻ nữa, tôi bắt đầu thấy mình già rồi nên cứ lênh đênh mãi không được.

    Bây giờ đón nhận một tình cảm nào đó thì sẽ phải nghĩ là mình có định tiến tới hôn nhân hay không, còn không thì thôi vì tôi cũng không có thời gian để yêu đương linh tinh như ngày xưa nữa.



    Nói như vậy nghĩa là chính anh cũng công nhận mình là kẻ đa tình?

    Đúng là tôi đã từng yêu rất nhiều người nhưng ở mỗi thời điểm sẽ có suy nghĩ khác. Nếu như cách đây ba năm thì ít để ý xem người con gái đó có tốt với mình không mà chỉ để ý là đi chơi có vui hay không, đi ra đường có đẹp đôi không.

    Nhưng giờ thì tôi lại đặt những tiêu chuẩn khác rồi như cô ấy có tốt không, có chăm sóc gia đình mình và quan tâm đến bạn bè mình không.

    Hình như những người càng từng trải, càng yêu nhiều như anh thì lại rất kén chọn và khó tính trong việc chọn vợ thì phải?

    Tuổi trẻ thường hay có những lựa chọn sai lầm và hiếu thắng nên cũng đã có những thời điểm tôi yêu rất nhiều người cùng một lúc. Đến giờ phút này tôi vẫn hay nghĩ rằng nếu mình đừng như thế thì tôi đã có một tình yêu đẹp và một mái ấm rồi.

    Nhưng đàn ông mà, dù trẻ hay già đều rất khó để thoát được cửa ải mỹ nhân nên việc yêu nhiều hay không cũng không quan trọng.

    Điều tôi quan tâm là sau mỗi lần yêu và khi đến với mối tình cuối cùng mình thể hiện và sống như thế nào mới là đáng quý.

    Thế bản thân anh khi quyết định kết hôn với ai đó có dò xét về quá khứ của người bạn đời mình không?

    Tôi nghĩ các cụ có câu “Cũ người mới ta”, chỉ những người ngu ngốc mới hay để ý quá khứ người khác. Đôi khi trong cuộc sống càng biết ít thì lại càng tốt và nhẹ nhàng hơn.

    Khi tôi đòi hỏi người bạn gái mình phải thế nọ, thế kia thì chính tôi cũng phải nhìn lại mình xem có tốt không đã. Nếu mình hoàn hảo thì mình mới được đòi hỏi được.


    Tuấn Hưng và mẹ

    Chắc hẳn gia đình anh cũng đang rất mong anh lập gia đình?

    Mẹ cũng muốn tôi lấy vợ lắm rồi nhưng sau khi xem cảnh tôi diễn giả gái thì không thấy mẹ nói năng gì nữa. Mẹ chỉ hỏi tôi mỗi một câu rằng “ Hưng ơi mày có bị pê đê không đấy” (cười).

    Thế anh có bị “pê đê” không?

    Tôi công nhận là có thấy môt vài người đàn ông rất đẹp trai nhưng chỉ nghĩ đứng cạnh thôi là tôi đã thấy ghê rồi, không muốn tiếp xúc gần hơn quá một gang tay (cười).

    (Theo Bee.net.vn)


  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Lão K (04-11-2010),Phương Lê (04-11-2010),Phu sinh (04-11-2010),Sheiran (04-11-2010)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Phương Lê's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    371
    Thanks
    982
    Thanked 646 Times in 209 Posts

    Default Re: Tuấn Hưng: "Chưa có ai tốt với tôi như Vũ Thu Phương"

    Tuấn Hưng thì OK rồi! Đàn ông nhất trong giới ca sĩ.... và thích nhất những hình xăm .. ở chỗ kín của hắn!
    Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
    Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..

Chủ đề tương tự

  1. Những bài văn "kinh dị" trong kỳ tốt nghiệp THPT
    By Nhudadauyeu in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-07-2010, 03:24 PM
  2. Slaughterhouse "The One" Director's cut album in stores August 11th
    By Khuyết in forum DJ - Trance - Dance - House Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 22-07-2009, 11:50 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài cuối: 04-07-2009, 11:43 AM
  4. "Hạ gục" chàng bằng "toà thiên nhiên"
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 11-06-2009, 10:31 AM
  5. Trả lời: 1
    Bài cuối: 24-05-2009, 10:35 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •