Bài 1 đến 10/27

Chủ đề: Điệp vụ HƯơng Khê

Threaded View

  1. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: Điệp vụ HƯơng Khê

    Cùng Aqua đến nhà hàng, đã thấy lố nhố 7-8 trự ngồi, ngoài Escape và Phởn có tí mập mạp, còn lại đều hơi bị gầy bé, chị Cẩm thì đẹp gái hơn trong hình, bé DQT thì xinh xắn với cặp kiếng, 2 em còn lại, một em đằm thắm( mặt hơi mụn) một em cứng cỏi, phớt đời, các chàng đang ra sức tán.
    Chào hỏi giới thiệu xong, gọi hỏi thì Huyzozo đang ở phi trường đón nhân vật nổi tiếng http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/09/3BA13EA5/
    nên hắn chủ động đề nghị gọi món và nước uống, đi xa lại nhớ Quê hương, hắn gọi bia 33 cho cả bàn.
    Đồ ăn lần lượt được dọn ra, lúc đầu bọn con gái còn thèn thẹn, nhưng sau khi "được lời như cởi tấm lòng": ăn đi các em, ăn để khỏe vì Nước, phải trở thành những bà mẹ khỏe mạnh, sinh ra giòng giống khỏe mạnh sau này để đánh nhau với...Tung của", các em ấy ...quét ầm ầm, loáng cái hết nhoáng phần trước mặt, phải nhờ tên Phởn sớt bên kia qua chi viện thêm.
    Anh Huyzozo đưa chị Yến đến nhập tiệc, thêm anh Lữ Khách to cao dềnh dàng đặc tình CIA lái xe từ Hanoi vào, bộ sậu 7x xem như đã tới đủ, giao lưu tranh luận ngày càng rôm rả.
    Ngà ngà say, quyết định tiết lộ thân phận, với tam giác rõ ràng trên trán, hắn phải công nhận là người của HNTBC, chị Yến cũng công khai thừa nhận nguồn gốc TQ, đến tên VQQ 47kttt cũng phải công nhận là người gốc Hoa được cài cắm bấy lâu.
    Xem như việc nhận diện đội nhóm đã rõ ràng, màu xanh trên áo của các bé Hanoi cũng lộ rõ chí hướng.
    Tiệc vừa tan thì có fone của một chị đang làm công tác địch vận từ SG gọi hỏi thăm đoàn, giọng hay lắm cơ, chuyến này phải thay đổi tư tưởng thôi.....
    Công tác tiền trạm về cấp phát do điều kiện thiên tai, địa hình, gần như phải bắt đầu từ số không, đoàn quyết định sẽ cho người ra trước, khảo sát và phát phiếu, hàng ra sau để tránh dân loạn, sáng mới 5h30 đã nhận fone và nghe giọng một cô Quảng Bình rất dễ thương, nhận là người của Nguoihatinh net xin đi theo xe và dẫn đường, sợ xe đông, ban đầu từ chối, sau xác nhận lại từ Scor, còn chỗ trống mới hẹn cô bé đến KS để đi cùng xe ngay.
    Xuống sảnh cùng anh Táo sứt(nv.net) anh này làm bên trắc địa,từ hanoi đêm qua 2h tới Vinh và ngủ chung phòng, từ xa thấy cô bé ban nãy đi vào http://nguoihatinh.net/diendan/showthread.php?t=30291 , cao 1m68, tóc dài mượt và rất..rất...rất là....may..may...may lắm khi xe còn chỗ.

    Vòng ra cháo Lươn thành cổ, cả hội ăn sáng trong tiếng ý ới gọi giục của Scorp, rồi vội vã đi đón cả bọn Hoangsa đang đứng sẵn ngoài đường đợi.

    Vừa đầy xe, cả đoàn lên đường,hội quân với xe của Nguoihatinh.net, rôm rả tán phét cho qua giờ, đi chung đoàn phía sau có cả một xe 7 chỗ chở một nhà Sư đi cùng đoàn.

    Phongsa vào Vinh từ 2 giờ, ngật gù ngủ gật trên xe, đi mãi, đi mãi, qua con đường không rộng lắm nhưng còn mới, phong cảnh 2 bên xanh tươi hữu tình, các cuộc gọi và tin nhắn từ các hậu phương liên tục gọi đến làm ấm lòng người đi.
    Chả thấy nước đâu, buồn tình móc fone dọa người SG:"nước sâu lắm, qua bánh xe rồi, chả biết đi ra được không, mọi người đừng bay ra nữa, gởi lời chào đất liền nhé!" khi họ hốt hoảng hỏi tới tới thì lại cười hô hố trấn an.
    Mãi rồi cũng tới ủy ban huyện Hương khê,nơi này ngập một nửa tầng 1 trong lũ, theo tổ chức phân công,anh Huyzozo vào làm việc cùng huyện ủy để xin giúp đỡ, mọi người tranh thủ đi tìm nơi để điều hòa mực nước thủy triều, tìm mãi chẳng ra, phát hiện một góc khuất, công việc được lén lút thực hiện ngay, tức cảnh ứng khẩu:
    Sống ở rừng có nhiều cái khoái
    Giúp cho ta đi ...rất gần
    ...................................
    Vì ta là một đoàn lớn, và muốn cài cắm sâu rộng nên mọi hoạt động phải triệt để theo hệ thống, huyện chỉ đạo đoàn vào xã Phương Mỹ, nơi nước vừa rút hôm qua, đoàn người 3 chiếc xe lại túc tắc lên đường, đường càng ngày càng bé lại..

    Từ Vinh vào tới Huyện, cảm giác lên dốc rõ, nhưng từ đây, bắt đầu thấy rõ xe đang xuống dốc đi vào một lòng chảo trên cao, lác đác đã thấy mực nước cao dần dần, thi thoảng nước tràn đường, mực sình cũ loáng thoáng ngang hông xe.

    Cả đoàn bắt đầu....rét, các cảnh điêu tàn lần lượt hiện ra, mặt đường trơn nhoét vài chỗ được trải rơm để xe dễ chạy, mọi người im phăng phắc hoặc ồ lên trước cảnh các bụi cây cao vài mét đang chết úng, nóc nhà nước cuốn nằm chỏng chơ , lúc này thì vạch sình đã cao hơn nóc xe rất nhiều.

    Sợ thật, giữa một bể nước thế này, sống làm sao, tấm bảng cổng trường Phương Mỹ cao cao bị nước cuốn vật xuống đất trơ 2 trụ, và...chăn màn, cành cây nằm vất vưởng trên dây điện cao tít, tưởng tượng cảnh đỉnh lũ, thật kinh khủng.
    Gần 11h, 3xe khó khăn quẹo vào sân UBND xã Phương Mỹ.......
    (continue....)

  2. Có 11 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Boulevard (26-10-2010),Lão K (26-10-2010),MinhThy (26-10-2010),OA _ NỮ (25-10-2010),Phu sinh (26-10-2010),Sheiran (26-10-2010),SunWild (25-10-2010),Tazang (26-10-2010),TeacherABC (26-10-2010),thuphong (25-10-2010),Triplec (25-10-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •